Thắng cảnh

  • Mùa khô quê tôi, cả một vùng lòng hồ rộng lớn biến thành một thảm cỏ xanh mát đến tận chân trời. Những đàn trâu, đàn bò thong thả gặm cỏ dưới nền trời trong xanh, mây trắng bay. Phong cảnh thanh bình của đồng quê luôn hiện hữu trong tôi.
  • Các quốc gia trên thế giới đang lần lượt đón năm mới 2015 trong không khí rộn ràng và những màn bắn pháo hoa rực rỡ.
  • Đến Ninh Bình, du khách không thể không ghé thăm nhà thờ đá Phát Diệm, một tòa kiến trúc bằng đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Ở nơi đây, văn hóa Đông - Tây đã hòa làm một.
  • Trời dần cuối thu, Huế đón khách bằng những cơn mưa bất chợt qua nhanh rồi để lại một khoảng trời xanh vắt. Hít một hơi thật sâu mới cảm nhận hết vẻ thanh mát của khí trời. Với tay gọi một chiếc xích lô, dành ít phút ngã giá rồi lan man đi, lan man nhìn, lan man thấm...
  • Trong 6 tháng đầu năm 2014 đã có gần 337.000 lượt khách đến tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn; trong đó, có hơn 102.000 lượt khách quốc tế, đem lại doanh thu gần 5,2 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm.
  • Nét đẹp hoang sơ, hấp dẫn ở đây là do kiến tạo của địa chất, những khối đá dọc ngang thiên tạo như có đôi bàn tay tiền nhân dời đá, lấp biển tạo nên một bức thành lũy trước bão tố và kẻ thù.
  • Vào những ngày hè, đứng trên tháp Điều Ngự nhìn núi non trùng điệp trong màu lam sương khói xa mờ tận mũi Chân Mây. Núi Tuý Vân (Phú Lộc, Huế) như tuồng trầm ngâm mong đợi nàng công chúa năm xưa trên bước đường “nước non ngàn dặm ra đi”.
  • Hầm Hô là cả một khúc sông dài gần tới 3 km, chiều rộng trên dưới 30 m, lòng sông chi chít những trụ đá hoa cương thiên hình vạn trạng, với các địa danh được gọi tên theo hình dạng của đá trên sông...
  • Loạt bài phản ánh tình trạng "chặt chém" du khách tới chùa Hương trên Dân Việt nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc và một độc giả đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong việc né "cò đò, máy chém".
  • Mệt mỏi sau khi leo đến động Hương Tích của chùa Hương, nhóm du khách ghé vào quán uống nước. Đến khi thanh toán, chủ quán đòi nhóm du khách 320 nghìn đồng cho ấm trà vừa uống.