Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong ngày 31.5, từ sáng sớm, nhiệt độ đã vào khoảng 35 độ C. Càng về trưa, nắng càng gắt, nhiệt độ càng tăng cao và oi bức. Từ mặt đường nhựa, hơi nóng hầm hập bốc lên.
Thời tiết những ngày này đang là "cơn ác mộng" với không ít người, đặc biệt là những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời. Để đối phó với nắng nóng, người dân phải sử dụng mọi loại vật dụng chống nóng như áo chống nắng, găng tay, kính râm, ô...
Người dân ở thành phố ra đường bịt kín như bưng để tránh nắng nóng.
Giữa cái nắng như đổ lửa, mọi sinh hoạt của người dân cũng bị đảo lộn hoàn toàn. Thời điểm này đang vào vụ thu hoạch lúa, người nông dân phải đi gặt từ nửa đêm. Bà Hoàng Thị Hoa (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung), chia sẻ: “Chưa năm nào thời tiết nắng nóng như năm nay. Bà con chúng tôi toàn phải đi gặt vào ban đêm. Khoảng 8h sáng là ai nấy đã đưa lúa về đến nhà để tránh nắng rồi”.
Tại các khu nhà trọ, tình trạng mất nước xảy ra triền miên. Chị Tống Thị Phượng (SV năm thứ 3, ĐH Hồng Đức) tâm sự: “Mấy ngày gần đây, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, các phòng trọ chẳng khác gì cái “lò bát quái”. Khổ nhất là hiện tượng mất nước triền miên vào các buổi chiều. Nhiều hôm 21 – 22h mới có nước để sinh hoạt”.
Đặc biệt, sức khỏe con người cũng bị “đe dọa”, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Ông Lê Đăng Khoa – Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trong những ngày nắng nóng này, số bệnh nhân nhập viện ngày này tăng cao, đặc biệt là người cao tuổi. Chỉ tính riêng mấy ngày đầu tuần đã có 1.390 người nhập viện.