Thanh Lam - Mỹ Linh "Cầm tay mùa hè": Sướng vì nhiều cái "lần đầu"

Chủ nhật, ngày 10/06/2012 08:54 AM (GMT+7)
Dân Việt - Phải nói là sướng! Sung sướng ngay từ phút mở màn! Đêm nhạc "Cầm tay mùa hè" là sự kết hợp lần đầu tiên của hai diva nhạc Việt đã lắng đọng nhiều cảm xúc cho người nghe.
Bình luận 0

Gói gọn trong khoảng hai tiếng đồng hồ, không có những chi tiết rườm rà; không màu mè, tô vẽ bằng những hiệu ứng sân khấu - tại Nhà hát lớn Hà Nội tối qua 9.6, lần đầu tiên khán giả Thủ đô được sống trọn với những cảm xúc thăng hoa, thỏa mãn mà Thanh Lam - Mỹ Linh mang đến trong đêm nhạc "Cầm tay mùa hè".

img
 

Không như các đêm nhạc thường thấy có sự xuất hiện của hai giọng ca này, chỉ là hát theo kịch bản, đến lượt ai người nấy hát, cũng không như những đêm nhạc riêng của cả hai mà ở đó chỉ có khán giả riêng của mỗi người bùng cháy cùng họ trong âm nhạc. Thêm một lần đầu tiên nữa, những ngọt ngào, cháy bỏng, man dại, phiêu linh, dịu dàng... hoặc ngắn gọn là mọi cung bậc cảm xúc trong âm nhạc của hai diva hòa quyện vào nhau.

img
 

Phải nói là sướng! Sung sướng ngay từ phút mở màn. Không cầu kỳ, nhạc cất lên và tiếng hát của hai tên tuổi lần lượt vang lên. "Bài hát ru cho anh" - Thanh Lam - Mỹ Linh, tất cả đều mở ra một không gian nghệ thuật đầy mê đắm.

Trên sân khấu của "Cầm tay mùa hè", những cái lần đầu tiên khác lần lượt chạm đến người nghe. Lần đầu tiên Mỹ Linh hát những ca khúc của Quốc Trung và ngược lại, lần đầu tiên Thanh Lam hát nhạc của Anh Quân. Những bản phối cũ được làm mới lại cho phù hợp hơn với cá tính âm nhạc của mỗi người nhưng không vì thế mà đêm nhạc bị đứt đoạn hay khó cảm.

img
 

Vẫn là một Mỹ Linh ngày càng đằm thắm, dịu dàng nhưng không làm mất đi sự trong trẻo, nhiệt cuồng trong giọng hát. Vẫn là một Thanh Lam điên dại, say mê thậm chí có phần phiêu linh, "ma quái" nhưng vẫn hiện hữu sự cháy bỏng, nồng nàn. Mỗi người một cá tính nhưng không vì thế mà họ lấn lướt nhau. Trái lại, họ bổ trợ cho nhau và cùng nhau thăng hoa, thắp lửa vì âm nhạc.

Dù rằng, ở những bản nhạc cũ được phối lại như "Giọt nắng bên thềm", "Chia tay hoàng hôn" hay "Khát vọng" - sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến - cha ruột của ca sĩ Thanh Lam, nhiều người cho rằng họ muốn thấy sự êm dịu thưở xưa... Hay cũng như nhiều năm qua, khán giả vẫn "ghét bỏ" Anh Quân khi họ nghĩ rằng chính anh đã làm mất đi một Mỹ Linh của nhiều năm về trước. Nhưng, như nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ trong đêm nhạc: Người nghệ sĩ hãy hát những gì mình hát hay nhất, làm những gì mình thấy mình làm được tốt nhất chứ đừng vì điều này, điều kia mà mất đi những thứ thuộc về mình - đừng biến mình thành "thợ hát".

img
 

Vì thế, ở "Cầm tay mùa hè", dù rằng cả Thanh Lam lẫn Mỹ Linh đều đã đi quá xa so với những ngày 20 năm trước thì điều mà khán giả có thể thấy ngay, hiện hữu rõ ràng nhất  là họ đã quá chín muồi, đã quá vững vàng, họ quá hết lòng vì nghệ thuật và tất nhiên, họ xứng tầm với "thương hiệu" diva mà khán giả không ngần ngại tặng cho.

Nhìn nhận về sự thành công của đêm nhạc, bên cạnh hai giọng hát ấy không thể không kể đến sự hỗ trợ từ ban nhạc. Một ban nhạc với những tên tuổi được đánh giá là hàng đầu Việt Nam khi kết hợp: Quốc Trung, Thanh Phương, Anh Quân, Tuấn Nam... đã làm nên một đêm nhạc tuyệt vời. Sự cộng hưởng của những người nghệ sĩ này thực sự đã khiến cho khán giả hy vọng, trông chờ nhiều hơn vào những đêm nhạc chất lượng và mang tính nghệ thuật cao như thế...

Đêm đầu tiên của "Cầm tay mùa hè" kết thúc trong sự nồng nhiệt của khán giả và cũng xuyên suốt cả đêm nhạc, không ít lần khi giọng ca của hai giọng hát thuộc thế hệ ca sĩ hàng đầu Việt Nam mới chỉ cất lên ở những nốt nhạc đầu, khán giả đã không ngừng dành cho họ những tràng vỗ tay ròn rã. Những ánh mắt không phân biệt lứa tuổi đều chăm chú hướng về sân khấu như muốn nuốt từng lời ca, tiếng hát... dường như đã là quá đủ để bảo chứng cho đẳng cấp và "danh hiệu" diva.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem