Thanh xuân trở lại cùng BoneyM

P.V Thứ bảy, ngày 11/08/2018 16:29 PM (GMT+7)
Tối 9.8, hàng ngàn khán giả đã đổ về Quảng trường Thần Thoại (Vinpearl Nha Trang) để tìm lại ký ức với Boney M trong đêm nhạc mang đậm chất Disco“Lửa mùa hè”.
Bình luận 0

Ban nhạc năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Đêm nhạc quy tụ nhiều thế hệ, trong đó đông nhất là khán giả U40 và U50 - những người đã gắn bó tuổi trẻ với thời kỳ hoàng kim của Boney M.

Không khó để bắt gặp những mái tóc đã điểm hoa râm nhưng khoác trên mình là những bộ đồ lấp lánh bắt mắt. Họ cùng nắm tay nhau, chia sẻ với nhau những ánh mắt chờ đợi hướng về sân khấu.

img

Đi cùng ông bà, bố mẹ là những khán giả thuộc thế hệ 7x, 8x cũng đi tìm lại ký ức tuổi thơ trong những bài hát được nghe từ chiếc đài casette cũ kỹ ngày xưa. Mỗi thế hệ đều mang một tâm thế riêng khi tới thưởng thức đêm nhạc.

“Daddy cool, Bahama mama… những cái tên chỉ nhắc tới thôi cũng đã khiến tôi thổn thức. Với giới trẻ bây giờ chúng chỉ là những bài hát cũ, với chúng tôi đấy là cả thanh xuân. Bởi lúc ấy ăn cũng nghe, ngủ cũng nghe, thậm chí là đi tán gái cũng chỉ cùng nhau ngồi nghe Boney M”, ông Nguyễn Văn Bình – một khán giả 6x tâm sự.

img

Còn người bạn đi cùng ông lại hoài niệm về dĩ vãng theo cách khác.

“Boney M chính là quãng thời gian son trẻ đẹp nhất của chúng tôi. Lúc đó, giới trẻ đua nhau đi vũ trường để nhảy Disco theo nhóm nhạc này. Thậm chí áo thun bó, quần loe kiểu bobby cũng trở thành trào lưu. Có thể nói Boney M chính là hình mẫu sành điệu mà thanh niên chúng tôi theo đuổi lúc ấy”, ông Lê Ngọc Tiến (Sài Gòn) chia sẻ.

img

Để kịp có mặt trong live show Boney M và gặp lại người bạn học cũ, ông Tiến đã đáp chuyến bay từ TP. HCM ra Nha Trang trước đó 1 ngày để hàn huyên và khám phá Vinpearl Land. Trông họ phải trẻ ra vài chục tuổi.

Không để khán giả chờ đợi lâu, Boney M xuất hiện đầy ấn tượng tại Quảng trường Thần Thoại, biến sân khấu thành một “chảo lửa” Disco.

Ở tuổi 66, Liz Mitchell gương mặt của cựu thủ lĩnh Boney M hằn dấu vết thời gian nhưng khi bà cất giọng, tiếng hát trầm ấm, có chút khàn đục của ngày nào vẫn mang sức truyền cảm hứng lớn. Lần lượt những Sunny, Daddy cool, Rivers of Babylon, Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday… được cất lên dưới sự reo hò và cả những giọt nước mắt của khán giả tuổi xế chiều.

img

“Chưa bao giờ tôi được ở gần thần tượng của mình đến vậy. Khó có thể tin một nghệ sĩ đã ở độ tuổi U70 mà vẫn còn giữ được phong độ trong giọng hát đến vậy. Giọng hát vẫn vang, vẫn khoẻ như thời nào khiến tôi thấy mình trẻ ra, thấy mình được sống lại những thập niên cũ ”, bà Trần Thị Oanh - một khán giả 50 tuổi từng trải qua thời thanh xuân với âm nhạc của Boney M - cho biết.

Trong gần hai giờ đồng hồ, Boney M khiến không chỉ nhiều khán giả thán phục bởi phong độ hát live mà còn mang tới những hoài niệm đầy bất ngờ.

Ông Lê Ngọc Tiến, thể hiện rõ sự phấn khích khi nghe xong Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday: “Khi Hooray! Hooray! It's a Holi-Holidayvang lên, tôi đã biết đây là bài hát mình nghe rất nhiều thời tuổi trẻ. Cái cảm giác khi bỗng dưng được nghe lại một ca khúc từng yêu thích nhưng không thể nhớ nổi tên thật sự rất sung sướng. Có những giai điệu có thể chẳng thuộc tên nhưng nó cứ mãi lưu trong ký ức, để khi nghe là nhớ”.

Tìm lại thanh xuân bằng điệu nhảy Disco

Áo kim sa lấp lánh, quần côn bó sành điệu, nhìn nhóm bạn của cô Vũ Lê Thuỷ (55 tuổi, Hà Nội) không ai nghĩ đấy là những người đã lên chức bà. Họ cùng hẹn nhau về lại Vinpearl để nghe Boney M và cả tìm lại kí ức thời son trẻ.

img

“Hôm trước cô bất ngờ nhận được tin nhắn của người bạn gái lâu năm. Vỏn vẹn 4 chữ: Đi xem Boney M không? Cũng chỉ nghĩ đi xem vì hứng thú thôi, không ngờ đến đây lại gặp được cả lũ bạn ngày xưa. Bất ngờ quá, bởi không nghĩ sau nhiều năm tháng như thế chúng tôi lại được hát, được nhảy Disco cùng nhau lần nữa”, bà Thuỷ xúc động chia sẻ.

Tới Daddy cool, những khán giả lớn tuổi không phân biệt quen lạ đã nắm tay nhau cùng “phiêu” theo những giai điệu của “một thời đã xa”. Lần lượt những Brown Girl in the Ring, Hooray! Hooray! It’s a Holi-Holiday hay Rasputin được biểu diễn trong nụ cười và cả nước mắt.

“Sung sướng lắm chứ, có đâu nhiều dịp để chúng tôi cùng hội ngộ như thế này đâu. Cuộc sống đôi lúc khiến chúng tôi xa cách, nhưng chỉ cần nhạc Boney M cất lên là mọi khoảng cách lại xoá nhoà. Chúng tôi lại cùng nhau trở về là đám thanh niên nghịch ngợm của ngày xưa. Lúc nãy tôi còn vô tình gặp được cả cậu bạn lớp bên ngày trước. Thực sự đây là đêm nhạc của quá khứ, của những bất ngờ”, bà Thuỷ xúc động nói.

img

Rất nhiều bạn trẻ cùng theo cha mẹ, ông bà tới “Lửa mùa hè”, dường như đây là lần hiếm hoi, những đứa con được chứng kiến khoảnh khắc cha mẹ cuồng nhiệt đến vậy. Anh Đỗ Mạnh Quân, chia sẻ: “Lâu lắm tôi mới thấy hình ảnh về mẹ trẻ trung như thế. Nhìn những hình ảnh này tôi mới hiểu mẹ và bạn bè của bà đã có những năm tháng “oanh liệt” như thế nào. Thực sự Vinpearl đã cho bố mẹ tôi cơ hội hiếm hoi để sống lại “những năm tháng rực rỡ”, cũng là cho chúng tôi cơ hội nhìn thấy tuổi trẻ của họ”.

 Sau gần hai giờ đồng hồ cháy hết mình, nhóm mới khép lại đêm nhạc bằng ca khúc No Woman, No Cry , như lời chia tay sau một buổi tối được lấp đầy bởi những giai điệu xưa cũ và ký ức về thập niên 1970 - 1980.

Người xem ra về mang theo những cảm xúc, những bồi hồi khác nhau. Trẻ con hẳn rất… buồn ngủ vì đã tới giờ lên giường, trong khi người lớn vẫn còn mải mê với những câu chuyện ngày xưa. Đâu đó trên con đường về là tiếng cười của nhóm bạn tóc đã hoa râm: “Mày còn nhớ con bé lớp văn ngày xưa thích nghe Rasputinkhông?”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem