Thêm nhiều kiến thức hay từ hội thi “Nhà nông đua tài”

Thứ sáu, ngày 27/07/2012 07:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Hội thi là dịp để chúng tôi hệ thống lại các kiến thức đã biết, cập nhật thêm kiến thức mới trong chăn nuôi, trồng trọt...”.
Bình luận 0

Đó là tâm sự của thành viên các đội tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ III, do Hội ND tỉnh Hưng Yên tổ chức ngày 25.7.

Tại hội thi, gần 100 thành viên đại diện cho hội viên, ND của 10 huyện, thành phố đã trổ tài hiểu biết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức Hội NDVN, qua 4 phần thi: Lời chào ND, Tài năng ND, Cùng giải đáp và đố nhà nông, Ai giỏi hơn ai.

img
Đội huyện Tiên Lữ với tiểu phẩm “Giúp nhau làm giàu”.

Hệ thống lại kiến thức, kinh nghiệm

Năm nay 65 tuổi, ông Vũ Ngọc Việt là thành viên lớn tuổi nhất tham gia hội thi. Ông Việt là thành viên của đội thi xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Với phần thi “Cùng giải đáp và đố nhà nông”, các thành viên trong đội xã Thụy Lôi dễ dàng vượt qua các câu hỏi và câu đố trong lĩnh vực KHKT nông nghiệp. Không có gì ngạc nhiên bởi ông Việt và một số người trong đội thi là thành viên nòng cốt của “CLB khoa học với nhà nông”.

Ông Việt thổ lộ: “Phần lớn kiến thức KHKT trong hội thi là nội dung sinh hoạt của CLB và là những tình huống chúng tôi thường phải xử lý. Tham gia hội thi là dịp để tôi củng cố, hệ thống lại các kiến thức đã biết, cập nhật thêm những thông tin KHKT mới trong chăn nuôi, trồng trọt...”.

Cũng như ông Việt, tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm hay, kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất là niềm đam mê của anh Nguyễn Xuân Lợi, xã Xuân Trúc (Ân Thi). “Có nhiều kiến thức, kinh nghiệm trước đây do không để ý nên tôi không biết. Đến với hội thi, được nghe thành viên các đội bạn trình bày, tôi mới vỡ lẽ. Tôi rất thú vị với kỹ thuật làm mồi dẫn dụ bướm sâu đục lá nõn trên cây ngô. Vụ ngô nếp tới, chắc chắn chúng tôi không sợ cái giống sâu “ác” chuyên đục nõn ngô non này nữa...”.

Ăn cơm nhà, vác “tù và” cho hội thi

Việc tham gia hội thi đã tiêu tốn khá nhiều công sức, thậm chí cả cơ hội kiếm tiền của thành viên các đội thi. Anh Nguyễn Bá Khải đến từ xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào chia sẻ: “Nhà nông nếu cứ trông chờ vào mấy hạt thóc từ 2 vụ lúa thì chẳng bao giờ khá lên được. Nơi khác bà con lao vào làm trang trại, nhưng ở quê tôi bà con lại lo buôn bán, làm dịch vụ chế biến thực phẩm. Tham gia hội thi, tập tành tốn của chúng tôi khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, vì phong trào, vì trách nhiệm với tổ chức hội mà mình là hội viên nên chúng tôi vẫn nhiệt tình tham gia...”.

Kết thúc hội thi, giải nhất thuộc về đội huyện Văn Lâm; giải nhì đội huyện Tiên Lữ và TP. Hưng Yên. Đội huyện Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim Động được trao giải ba.

Đồng tình với anh Khải, chị Nguyễn Thị Sâm (xã Thụy Lôi) tâm sự: “Tiếng là vụ mùa đã cày cấy xong xuôi, nhưng nhà nông chúng tôi có được ngơi tay đâu, phải lo buôn bán, chạy chợ kiếm đồng ra đồng vào. Bỏ công sức, thời gian ra tập tành để tham gia hội thi chủ yếu vì phong trào của địa phương, hơn nữa qua đó chúng tôi cũng biết thêm nhiều kiến thức KHKT. Trước nay, mấy chuyện học hỏi, áp dụng KHKT toàn đàn ông làm là chính”.

Là thành viên của Ban chỉ đạo hội thi, bà Đoàn Thị Chải-Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hưng Yên cho biết: “Thông qua hội thi, nhiều kiến thức khuyến nông, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi được phổ biến, lan truyền trong ND, tác động tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh...”.

Ông Lê Văn Nguyên-Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban chỉ đạo hội thi khẳng định: “Hội thi là dịp để hội viên, ND nâng cao hiểu biết ở nhiều lĩnh vực trong sản xuất và đời sống. Hội thi còn là sân chơi bổ ích, hấp dẫn đối với ND...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem