Bom tấn Người Nhện nhận mưa lời khen
Bom tấn "Spider-Man: Brand New Day" vừa trải qua buổi chiếu sớm dành cho giới chuyên môn. Tác phẩm nhanh chóng nhận về vô số lời khen ngợi nhờ câu chuyện siêu anh hùng vô cùng chân thực.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trần Thị Quang Mẫn sinh năm 1926 trong một gia đình khá giả tại làng Thạnh Hòa, tổng Giang Ninh, quận Giồng Riềng, tỉnh Rạch Giá cũ, nay thuộc tỉnh An Giang. Trong các nguồn tư liệu hiện còn lưu giữ, tên khai sinh của bà được ghi chép chưa hoàn toàn thống nhất. Một số tài liệu gọi bà là Trần Thị Mẫn, trong khi tư liệu của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ ghi tên bà là Trần Thị Sáu.
Bà là người con thứ sáu trong gia đình nên thường được gọi là Sáu Mẫn. Trong quá trình hoạt động cách mạng, bà còn được biết đến với tên Mười Mẫn. Tuy nhiên, cái tên gắn liền nhất với cuộc đời chiến đấu của bà là Trần Quang Mẫn, tên gọi được sử dụng khi bà cải trang thành nam giới để gia nhập lực lượng vũ trang.

Thuở thiếu niên, bà có tiếng nghịch ngợm, cá tính mạnh mẽ như nam nhi. Do điều kiện gia đình, bà được tạo điều kiện học hành. Ngoài ra, bà còn học thêm võ thuật.
Cuộc đời Trần Thị Quang Mẫn trải dài qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc, gắn với những năm tháng chiến đấu, tù đày và mất mát. Bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong ký ức của nhiều người từng biết đến bà, Trần Thị Quang Mẫn còn được nhắc đến bằng biệt danh “Nữ chúa miền Tây”. Biệt danh ấy không chỉ xuất phát từ một chiến công cụ thể mà còn phản ánh sự gan dạ, quyết đoán và khí phách đặc biệt của một người phụ nữ hoạt động giữa vùng sông nước Tây Nam Bộ đầy hiểm nguy.
Sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Nam Bộ, phong trào kháng chiến tại các tỉnh miền Tây phát triển mạnh mẽ. Chứng kiến quê hương bị tàn phá, Trần Thị Quang Mẫn quyết tâm tham gia lực lượng vũ trang, trực tiếp cầm súng chiến đấu.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, nhiều đơn vị bộ đội chủ lực chủ yếu tiếp nhận nam giới. Khát vọng đánh giặc của người con gái trẻ vì thế đứng trước không ít trở ngại. Không chấp nhận đứng ngoài cuộc chiến, bà nghĩ ra một quyết định táo bạo: cải trang thành đàn ông để xin nhập ngũ.

Khi mới 17 tuổi (tức năm 1944), bà đã trốn nhà đi theo Vệ quốc đoàn, nhưng không thành. Lần đầu tóm được con gái trốn nhà đi theo vệ quốc, trong cơn giận dữ, ông Hai Phước (ba của bà Mẫn) dúi đầu con mình xuống bộ ván gõ, cầm dao chặt cụt hết mái tóc dài chấm eo của cô con gái 17 tuổi.
Lần thứ hai, bà vừa chạy ra khỏi nhà một quãng lại bị ba cầm dao đuổi theo, ông doạ sẽ tự sát nếu con bỏ đi lần nữa. Nhưng càng bị cha ngăn cản, bà càng nung nấu khát vọng được cầm súng.
Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, bà cùng người em gái kế là Bảy Trâm trốn nhà để tham gia quân đội. Do mong ước được tham gia chiến đấu, bà tìm cách giả trai, lấy tên là Trần Thị Quang Mẫn, để được tham gia vào đơn vị bộ đội chủ lực.
Năm 1946, bà trở thành đội viên Vệ quốc đoàn thuộc Trung đội 1, Đại đội 70, Chi đội 124 của Bộ đội Huỳnh Thủ, hoạt động ở Vĩnh Thuận (vùng U Minh Thượng, tỉnh An Giang). Do thành tích chiến đấu, đến năm 1950, bà được đề bạt làm Đại đội trưởng.
Trong thời gian này, bà cắt tóc ngắn, mặc quần áo rộng, quấn chặt ngực nhằm che giấu vóc dáng. Không chỉ thay đổi vẻ bề ngoài, bà còn phải tập cách đi đứng, nói năng và sinh hoạt giống một người đàn ông. Mọi cử chỉ trong đời sống tập thể đều phải được tính toán cẩn thận, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến thân phận thật của bà bị phát hiện.
Từ một cô gái xinh đẹp da trắng, tóc dài, bà đã phơi nắng, cắt tóc ngắn, đi lại khệnh khạng, gào thét cho vỡ giọng để giả trai cho thật giống.
Giữa môi trường quân ngũ gian khổ, Trần Thị Quang Mẫn nhanh chóng thể hiện sự dũng cảm, bền bỉ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bà cùng đồng đội hành quân, chiến đấu, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn, luôn phải đối mặt với sự truy lùng và những cuộc càn quét của đối phương.
Năm 1947, bà được lựa chọn theo học tại Trường Quân chính Quân khu 9. Sau thời gian đào tạo, bà tiếp tục đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang, từng bước tham gia công tác chỉ huy. Trong suốt một thời gian dài, thân phận nữ giới của bà vẫn được giữ kín.
Câu chuyện một người phụ nữ giả trai đi đánh giặc sau này trở thành một trong những dấu ấn đặc biệt nhất của cuộc đời Trần Thị Quang Mẫn.
Việc giả trai thành công đến nỗi có một cô gái Kh’Mer đem lòng yêu “anh” Mẫn “đẹp trai”.
Bà từng tâm sự: “Tôi phải dang nắng cho da đen sậm, tập hút thuốc rê, thuốc lào, tập huýt sáo, tập đá banh… dần dần, tôi chơi xuất sắc những trò chơi của con trai, ngoài ra tôi còn tập đái đứng, còn khi tắm, tôi bơi qua sông, lặn một hơi, tìm chỗ kín đáo, tắm xong thì bơi trở lại chỗ cũ đùa giỡn với đồng đội. Khổ nhất là chu kỳ hàng tháng của phụ nữ. Mỗi khi có cuộc hành quân, tôi phải uống thuốc để ngăn lại. Đánh giặc không cực nhưng để giữ mình là “con trai” quả là quá sức đối với tôi!”
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Trần Thị Quang Mẫn, sự kiện diễn ra năm 1958 được xem là một dấu mốc đặc biệt.
Theo các tư liệu, bà được giao nhiệm vụ tiêu diệt Lâm Quang Phòng - Chi khu trưởng kiêm quận trưởng An Phước. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, đòi hỏi người thực hiện phải có lòng dũng cảm, khả năng tiếp cận mục tiêu và sự quyết đoán trong thời khắc sinh tử.

Đêm 19/7/1958, Trần Thị Quang Mẫn bí mật đột nhập nơi ở của mục tiêu. Nắm được tin Lâm Quang Phòng sắp tổ chức đám giỗ cha, bà Mẫn đã cải trang thành người giúp việc trong nhà một người cô của Phòng để tiếp cận mục tiêu. Trong những ngày làm việc tại đây, bà âm thầm quan sát, ghi nhớ từng thói quen sinh hoạt, cách bố trí lực lượng bảo vệ và mọi di chuyển của viên chi khu trưởng.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Phòng thấm mệt, nằm lim dim trên võng. Chớp thời cơ hai tên bảo vệ cùng quay ra ngoài, bà Mẫn nhanh chóng rút dao, dồn toàn bộ sức lực đánh vào vùng cổ của đối phương. Tuy nhiên, do Phòng mặc chiếc áo quá dày nên nhát dao không thể kết liễu mục tiêu. Khi hắn ngã xuống, bà tiếp tục ra đòn lần thứ hai nhưng lưỡi dao chỉ sượt qua cổ.
Ngay sau đó, bà bị bắt. Tháng 7/1958, chính quyền đối phương tuyên phạt bà 12 năm tù khổ sai và 5 năm biệt xứ. Không chấp nhận bản án, bà kiên quyết chống án. Cuối cùng, mức án được giảm xuống còn 7 năm tù khổ sai và 5 năm biệt xứ.
Trong thời gian bị giam cầm, bà Trần Thị Quang Mẫn vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động đấu tranh, khiến nhà tù nhiều lần phải chuyển bà qua các nơi giam giữ khác nhau, từ Rạch Giá, Chương Thiện, Tân Hiệp, Chí Hòa đến Côn Đảo.
Trải qua những đòn tra tấn khắc nghiệt cùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc nhằm làm lung lay ý chí, bà vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, một lòng tin tưởng vào Đảng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước tinh thần kiên cường ấy, đến cuối năm 1966, chúng buộc phải trả tự do cho bà.
Việc một nữ chiến sĩ đơn độc đột nhập vào nơi ở của một viên chức đứng đầu bộ máy kiểm soát tại địa phương đã gây chấn động dư luận đương thời. Chính từ sự kiện này cùng những câu chuyện về lòng gan dạ của bà, báo chí Sài Gòn khi ấy đã gọi Trần Quang Mẫn là “Nữ chúa miền Tây”.
Đầu năm 1967, Trần Thị Quang Mẫn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình chiến đấu bền bỉ, tinh thần dũng cảm và những đóng góp đặc biệt của bà trong cuộc kháng chiến.
Cũng trong năm 1967, bà tham gia đoàn dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc và được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với một người đã trải qua nhiều năm chiến đấu và tù đày, cuộc gặp ấy là một dấu mốc thiêng liêng, tiếp thêm sức mạnh để bà tiếp tục trở lại chiến trường.
Sau thời gian ở miền Bắc, Trần Thị Quang Mẫn trở về miền Nam, tiếp tục công tác trong lực lượng vũ trang Quân khu 9. Theo một số tư liệu của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, năm 1974, bà được giao nhiệm vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 20 thuộc Cục Chính trị Quân khu 9.
Trong suốt cuộc đời quân ngũ, bà được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân kỳ Quyết thắng và các hạng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang.
Sau khi đất nước thống nhất, bà tiếp tục công tác rồi nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá.
Phía sau những chiến công của Trần Thị Quang Mẫn là những mất mát rất lớn trong cuộc đời riêng.
Chồng bà, thường được gọi là Mười Bé, cũng là một cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Ông hy sinh trong chiến đấu vào năm 1952. Khi ấy, người con trai duy nhất của hai người là Nguyễn Quốc Hưng vừa chào đời.
Lớn lên giữa chiến tranh, Nguyễn Quốc Hưng sớm tham gia cách mạng. Từ những nhiệm vụ liên lạc, người con trai của nữ Anh hùng dần tham gia chiến đấu trong lực lượng địa phương.
Năm 1967, trong một trận chống càn tại vùng Gò Quao, Nguyễn Quốc Hưng hy sinh khi mới 15 tuổi. Người chồng và người con trai duy nhất đều ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, để lại trong lòng Trần Thị Quang Mẫn nỗi đau không gì bù đắp.
Tuy nhiên, bà không để mất mát riêng làm suy giảm ý chí chiến đấu. Nén đau thương, bà tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, coi sự hy sinh của chồng con là động lực để kiên định với con đường đã lựa chọn.
Tháng 12/1994, bà Trần Thị Quang Mẫn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Bà trở thành một trong những người phụ nữ hiếm hoi được trao tặng cả hai danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Cuộc đời Trần Thị Quang Mẫn còn gắn với một câu chuyện đặc biệt về tình người giữa bom đạn.
Trong thời gian công tác tại Quân khu 9, sau một trận ném bom, bà phát hiện một phụ nữ mang thai đã tử vong nhưng đứa trẻ trong bụng vẫn còn dấu hiệu sống. Trước tình thế nguy cấp, không có điều kiện y tế hỗ trợ, bà đã dùng dao găm mổ bụng người mẹ để cứu thai nhi.
Bé gái được cứu sống trong hoàn cảnh đặc biệt ấy được bà đặt tên là Ngọc Hân và nhận làm con nuôi. Sau chiến tranh, Ngọc Hân trưởng thành, có gia đình riêng và chăm sóc bà trong những năm cuối đời tại TP.HCM.
Trần Quang Mẫn qua đời lúc 9 giờ ngày 23/3/2021, hưởng thọ 95 tuổi. Bà được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Giồng Riềng, nơi chồng và người con trai duy nhất của bà đang yên nghỉ.
Từ cô gái trẻ phải cải trang thành nam giới để được nhập ngũ, Trần Quang Mẫn đã trở thành một người chỉ huy, một Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và một Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Cuộc đời bà là hành trình của lòng yêu nước, sự can trường và những hy sinh lớn lao. Biệt danh “Nữ chúa miền Tây” có thể bắt nguồn từ sự thán phục trước một hành động táo bạo, nhưng giá trị lớn nhất bà để lại không chỉ nằm ở những chiến công.
Đó còn là câu chuyện về một người phụ nữ dám vượt qua định kiến để cầm súng, giữ vững khí tiết trong tù ngục, nén nỗi đau mất chồng con để tiếp tục chiến đấu và dang tay cứu lấy một sinh linh giữa chiến trường.
Tên tuổi Trần Thị Quang Mẫn vì thế trở thành một phần ký ức về những người phụ nữ Nam Bộ kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
Nguồn: Wikipedia, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Báo Quân đội nhân dân.
Xâu chuyện hưng suy của gia tộc Vệ Thanh vẫn là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho quy luật nghiệt ngã của quyền lực phong kiến: khi một gia tộc đạt đến đỉnh cao danh vọng, cũng là lúc họ tiến gần hơn bao giờ hết đến vực thẳm của sự nghi kỵ và diệt vong.
Bom tấn "Spider-Man: Brand New Day" vừa trải qua buổi chiếu sớm dành cho giới chuyên môn. Tác phẩm nhanh chóng nhận về vô số lời khen ngợi nhờ câu chuyện siêu anh hùng vô cùng chân thực.
Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đề xuất chuyển thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án từ Thủ tướng sang UBND cấp tỉnh; đồng thời cắt giảm 4 thủ tục hành chính và đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh.
HĐND nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ (gồm địa phận tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng cũ) đã thông qua nghị quyết về sắp xếp khu vực, ấp dân cư trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố 2026.
Iran sẽ nhận được lô hàng đầu tiên gồm hàng trăm hệ thống tên lửa phòng không vác vai do Trung Quốc sản xuất trong vài tuần tới nhằm tái thiết hệ thống phòng thủ sau quãng thời gian xung đột với Mỹ, theo các nguồn tin độc quyền từ Reuters.
Tiền vệ trẻ tài năng Nguyễn Công Phương chính thức cập bến Câu lạc bộ Hải Phòng FC, đánh dấu sự trở về đầy cảm xúc của người con đất Cảng ngay trước LPBank V.League 2026/2027.
Trước nguy cơ tàu cổ ven biển Hội An Tây liên tục bị sóng biển, triều cường và các tác động từ dự án hạ tầng làm hư hại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị TP Đà Nẵng sớm triển khai khai quật khẩn cấp để bảo vệ di sản trước khi bị hủy hoại không thể phục hồi.
Dòng tiền quay trở lại nhóm công nghệ với hơn 434 tỷ đồng, FPT dẫn sóng giúp chỉ số ngành tăng 2,23%, trong khi VN-Index bứt phá hơn 24 điểm và lấy lại mốc 1.700 điểm.
Tin mưa to Hà Nội mới nhất, cơ quan khí tượng cho biết Hà Nội sẽ có mưa dông vào giờ tan tầm, chiều tối và đêm nay miền Bắc có nơi mưa to trên 70mm.
Phiên 29/7, nhóm cổ phiếu bất động sản tăng 2,95% nhờ bộ ba VHM, VIC và VRE bứt phá. Dòng tiền hơn 2.600 tỷ đồng đổ vào bên mua, góp phần đưa VN-Index vượt mốc 1.700 điểm.
Chuyện tình chênh lệch 49 tuổi của nam nghệ sĩ Tạ Hiền lại trở thành tâm điểm chú ý ngay lúc ông vừa qua đời. Mới đây người cũ Coco bất ngờ lộ diện nhằm đính chính những tin đồn liên quan khoản tiền chia tay khổng lồ.
Liên quan đến vụ việc 84 người ở tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt nướng, ngày 29/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc làm rõ nguyên nhân.
Dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là bã thức ăn, là tình trạng tương đối phổ biến ở người cao tuổi do suy giảm chức năng nhai và giảm nhu động dạ dày.
Thịt gà đã chín kỹ nhưng xương vẫn đỏ au là hiện tượng khiến không ít người băn khoăn. Nguyên nhân có thể sẽ khiến bạn bất ngờ.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã khởi tố nhà sáng lập Telegram kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Pavel Durov với cáo buộc tiếp tay cho các hoạt động khủng bố, đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông.
Nam diễn viên Kim Soo Hyun chính thức được cảnh sát Seoul tuyên bố vô tội trước cáo buộc liên quan trẻ vị thành niên. Quyết định này giúp anh khép lại chuỗi ngày khủng hoảng kéo dài hơn một năm qua.
Dù khối ngoại liên tục bán ròng, tổng tài sản của họ tại Việt Nam vẫn tăng nhờ giá trị thị trường mở rộng. Việc khai phá "mỏ vàng" FDI được xem là bước đi chiến lược giúp thị trường chứng khoán hút trọn dòng vốn tổ chức toàn cầu.
Ngoại binh cuối cùng của Bắc Ninh FC nhiều khả năng sẽ là tiền vệ tấn công Sávio Roberto. Cầu thủ sinh năm 1996 mùa trước khoác áo PSM Makassar tại Indonesia.
Mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (gồm địa phận tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh cũ), cảnh báo kéo dài đến hết ngày 30/7. Ngày và đêm 28/7, vùng biển ven bờ tỉnh Vĩnh Long (địa phận tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre cu) có gió Tây Nam cấp 4-5, biển bình thường, có lúc động, sóng biển cao từ 1-2m...
Theo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năm 2027 do UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành, toàn tỉnh đặt mục tiêu phát triển mới 20 HTX, trong đó có ít nhất 7 HTX nông nghiệp. Kế hoạch này tiếp tục khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc củng cố kinh tế chủ lực, gắn sản xuất với chuỗi giá trị hàng hóa hiện đại.
Chiều ngày 28/7/2026, tại Hà Tĩnh, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Petrovietnam đã ký kết loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước, tạo nền tảng triển khai Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng theo định hướng tích hợp hạ tầng năng lượng và hạ tầng số.
Hoa hậu Bình Phương, vợ cố diễn viên Đức Tiến, vừa có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình xây dựng tổ ấm và những diễn biến liên quan đến căn nhà gắn với nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng.
Mỹ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến với Iran. Ít nhất, đó là những gì các quan chức nói. Tuy nhiên, việc đình chỉ các cuộc tấn công cũng liên quan đến những lo ngại của Mỹ. RIA Novosti đưa tin về những hậu quả tiềm tàng của cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran.
HĐND tỉnh An Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) vừa thông qua Nghị quyết quy định cụ thể về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến cũng như chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai loạt hồ sơ đề xuất đầu tư nhà ở xã hội tại nhiều khu vực của thành phố trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng mạnh nguồn cung nhà ở xã hội trong năm 2026.
Liên tiếp các hố sụt lún bất ngờ xuất hiện tại khu dân cư thôn Sào Lâm (xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) sau những đợt mưa lớn, khiến nhà cửa nứt toác, người dân lo lắng. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đã vào cuộc khẩn cấp để khoanh vùng nguy hiểm và tìm hiểu nguyên nhân.
Giữa bối cảnh giá các thiết bị điện tử ngày càng đắt đỏ và người dùng có xu hướng giữ lại thiết bị lâu hơn, Apple vừa chính thức triển khai chương trình cho thuê dài hạn đối với iPhone, Mac và nhiều sản phẩm khác nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn.
Giữa vùng đất phèn nhiều năm canh tác lúa, anh Huỳnh Thành Chuẩn mạnh dạn đổi mới quy trình canh tác, ứng dụng phân bón phù hợp, giúp lúa khỏe, giảm chi phí và nâng hiệu quả sản xuất.
Hồ tiêu Việt Nam từng có lợi thế rất lớn về sản lượng và vị thế xuất khẩu nhưng thị trường đang thay đổi nhanh. Một lô hàng không đạt yêu cầu về dư lượng cũng có thể làm giảm giá trị của cả chuỗi. Nông dân vì thế không thể chỉ quan tâm đến năng suất. Doanh nghiệp cũng không thể chỉ mua tiêu rồi đưa vào chế biến.
Nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhu cầu mua nhà ở, SACOMBANK triển khai chương trình ưu đãi vay mua bất động sản Vinhomes với hạn mức 5.000 tỷ đồng. Chương trình áp dụng nhiều lựa chọn lãi suất cố định cùng các tiện ích quản lý khoản vay trên nền tảng số, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt và thuận tiện cho khách hàng.
Giữa dòng chảy cuồn cuộn của nghệ thuật đương đại, có một người nghệ sĩ vẫn lầm lũi, tỉ mẩn bên những phiến gỗ, tấm kim loại và những vệt mực nồng đượm để thầm lặng đưa kỹ thuật khắc ẩn loát (intaglio) và đồ họa in ấn độc bản của Việt Nam in dấu trên hàng loạt các triển lãm nghệ thuật uy tín khắp thế giới.