Thứ hai, ngày 12/01/2026 06:30 GMT+7

"Thời trang đánh tan thời tiết": Giới trẻ Hà thành run cầm cập nhưng vẫn tươi rói diện áo dài chụp ảnh Tết

Phạm Hưng Thứ hai, ngày 12/01/2026 06:30 GMT+7
Đúng với tinh thần "hy sinh vì nghệ thuật", bất chấp nhiệt độ ngoài trời còn 12 độ C, rất đông nam thanh nữ tú Hà Nội vẫn đổ xô xuống phố chụp ảnh Tết. Hình ảnh những tà áo dài mỏng manh tung bay giữa trời đông giá rét, nụ cười tươi rói trên đôi môi đang... run cầm cập và tím bầm vì lạnh.

Giới trẻ Hà thành run cầm cập nhưng vẫn tươi rói diện áo dài chụp ảnh Tết

Gần đây, nhiệt độ tại Hà Nội luôn duy trì ở mức trung bình từ 12-14 độ C, kèm theo gió lạnh buốt. Thế nhưng, trái ngược với khung cảnh vắng vẻ ở nhiều tuyến phố khác, khu vực hồ Gươm, trước cửa toà soạn báo Hà Nội Mới hay Trung tâm văn hóa Hồ Gươm lại đông nghẹt người diện áo dài chụp ảnh Tết sớm.
Điểm chung của dòng người này là những tà áo dài đủ màu sắc, từ truyền thống đến cách tân, khi di chuyển đến các điểm chụp ảnh quanh khu vực hồ Gươm luôn trong tình trạng rét run cầm cập.
Đây cũng là thời điểm các quán cà phê quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm luôn đông nghịt người đến tụ tập, trang điểm trước khi chụp ảnh.
Một pha 'lệch pha' thời trang dở khóc dở cười diễn ra trước trụ sở toà soạn báo Hà Nội Mới. Một bên là team 'bảo toàn tính mạng' với người trung tuổi trùm kín như Ninja; bên kia là team 'hy sinh vì nghệ thuật' với các bạn trẻ diện áo dài phong phanh, miệng cười tươi roi rói dù da thịt đang cảm nhận rõ cái lạnh 12 độ C.
Gần khu vực mặt hồ Hoàn Kiếm, những cơn gió thổi mạnh khiến tà áo dài mỏng manh tung bay giữa trời đông giá rét.
Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ, bí kíp để chụp ảnh áo dài giữa trời đông buốt giá này là dán nhiều miếng giữ nhiệt ở các vùng như lưng và bụng, bàn chân...
Bạn Minh Anh (Sinh viên Đại học Hà Nội) cho biết, dù trời lạnh nhưng cả năm mới có một dịp Tết, lại đã hẹn lịch với thợ rồi nên quyết tâm 'hy sinh vì nghệ thuật'. Cứ nghĩ đến việc có ảnh đẹp đăng Facebook là lại thấy ấm lòng ngay.
Còn bạn Trần Hà My (Phường Cầu Giấy) chia sẻ, lúc bước ra khỏi xe máy, gió lùa vào, cả hai muốn... quay xe về luôn. Cuối cùng, cả hai đã phải dán tổng cộng 6 miếng giữ nhiệt: 2 ở lưng, 2 ở bụng và 2 ở lòng bàn chân. Bí kíp của hai bạn là diễn thật nhanh, cười thật tươi, thợ vừa hô 'xong' là phải vớ ngay cái áo phao trùm kín mít. 
Đây cũng là thời điểm nhiều cặp đôi lựa chọn chụp ảnh cưới, bởi trời lạnh sẽ giúp lớp trang điểm lâu trôi hơn, ánh sáng dịu nhẹ tạo hiệu ứng ảnh đẹp, có nhiều outfit độc đáo như áo choàng, khăn len để phối đồ, và khung cảnh mùa đông mang đến vẻ đẹp lãng mạn, có chiều sâu, tạo album ảnh nghệ thuật và đáng nhớ hơn.
Anh Lê Tuấn (Nhiếp ảnh gia tự do, thường chụp tại khu vực Hồ Gươm) vừa xoa hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh vừa cho biết, làm nghề 5 năm rồi nhưng hiếm khi thấy đợt rét nào 'gắt' mà khách lại đông như năm nay. 
"Để đảm bảo sức khỏe cho khách, tôi phải thay đổi cách làm việc: thay vì chụp liên tục, tôi chụp theo kiểu 'du kích'. Cứ chụp được 2-3 kiểu là cho khách nghỉ 5 phút uống trà nóng, mặc áo ấm rồi mới chụp tiếp. Vất vả hơn nhưng ai cũng vui vì có ảnh đẹp đón Tết", anh Tuấn nói thêm.
Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng hình ảnh những tà áo dài thướt tha tung bay trong gió lạnh Hà Nội đã tạo nên một nét đẹp rất riêng. Những nụ cười rạng rỡ bất chấp cái lạnh 12 độ C chính là tín hiệu báo một mùa xuân ấm áp đang về rất gần.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.