• (Dân Việt) - Sự không biết xấu hổ rất dễ trở thành căn bệnh tệ hại, nó có thể hủy hoại, làm hoen gỉ sức sống một dân tộc và cũng chỉ có thể chiến thắng nó bằng sức mạnh lấy từ chính niềm tự hào và tự trọng dân tộc.
  • (Dân Việt) - Rồi tất cả dẫn hắn ra thuyền. Ông già số hai đặt hắn ngồi vào giữa thuyền còn ông ta ngồi ở phía mũi.
  • (Dân Việt) - Với sự nhanh nhạy, chịu thương chịu khó, đáng ra người Mông Xanh phải vươn cao tới sự phồn thịnh. Thế nhưng, như trò đùa của số phận, họ bị vướng vào một kiếp nạn đớn đau mà nguyên do cũng chỉ vì một lời nói dối...