Thông tin mới vụ giết người tình, đốt xác phi tang ở TP.HCM

Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 14/11/2014 09:15 AM (GMT+7)
Hung thủ Đỗ Thanh Tú khai báo đã sát hại người tình khi bị nói lời chia tay. Sau đó Tú lưu giữ thi thể nạn nhân suốt gần 30 giờ trong phòng trọ rồi cho thi thể vào túi ni-lông, giấu trong thùng phuy chở đi phi tang giữa ban ngày.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ “bắt hung thủ giết người rồi đốt xác phi tang giữa ban ngày” như Dân Việt đã thông tin, trong đêm 13.11 Công an quận 9 đã áp giải nghi can Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ quận 9) đến 2 địa điểm là nhà cha mẹ ruột của Tú ở đường Lã Xuân Oai, khu phố 7 và phòng trọ của Tú ở đường 102, khu phố 2 cùng thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM để khám xét. Tại căn phòng trọ ở đường 102, công an đã thu giữ nhiều tang vật như đoạn sắt, dao, bao tay dính máu, băng keo, xe gắn máy… và một số tài sản của nạn nhân mà Tú chưa kíp phi tang như nhẫn, khuyên tai…

img

Đối tượng Đỗ Thanh Tú tại cơ quan công an.

Bước đầu Tú khai nhận đã sát hại người tình là chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận Thủ Đức, là công nhân KCX Linh Trung, quận Thủ Đức) rồi lưu giữ trong phòng trọ gần 30 giờ, sau đó mới phi tang. 

Cụ thể, Tú khai báo đã có vợ và 2 con nhưng đã ly hôn với vợ. Hai con của Tú được cha mẹ Tú nuôi dưỡng tại căn nhà ở đường Lã Xuân Oai, còn Tú thuê trọ sống một mình ở đường 102 và làm công nhân cơ khí, kiếm sống.

img

Khám xét trong phòng trọ của Tú, là hiện trường Tú đã sát hại và lưu giữ thi thể người tình gần 30 giờ.

Tú quen biết với chị Bưởi thông qua 1 chương trình kết bạn của đài phát thanh. Từ sự liên lạc qua lại, dần dần Tú và chị Bưởi có mối quan hệ tình cảm nam nữ.

Theo Tú khai, 22 giờ đêm 10.11 Tú liên lạc rủ chị Bưởi đi chơi và đi xe gắn máy đến gần phòng trọ của chị này ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức để đón. Sau khi uống nước với nhau ở quán, Tú chở chị Bưởi về phòng trọ của mình ở đường 102, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A. 

img

Hiện trường tìm thấy thi thể người phụ nữ bị thiêu cháy đen.

Tại đây Tú và chị Bưởi phát sinh mâu thuẫn, chị Bưởi cương quyết chia tay với Tú. Lúc lời qua tiếng lại Tú cầm 1 đoạn sắt có trong phòng trọ bất ngờ tấn công, đập liên tiếp 3 phát vào phía sau đầu làm chị Bưởi gục xuống, tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án, Tú tắt điện đi ngủ. Tú đã lưu giữ thi thể chị Bưởi gần 30 giờ trong phòng trọ và những ngày sau khi gây án Tú vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường.

Mãi đến 7 giờ sáng 12.11 Tú đi ra khu chợ gần phòng trọ mua 1 thùng phuy, 1 túi ni-lông lớn. Quay về phòng trọ, Tú tháo nữ trang, lột sạch quần áo chị Bưởi rồi bỏ thi thể chị Bưởi vào túi ni-lông, tháo tấm ga trải giường để quấn bên ngoài và cho vào thùng phuy. 12h trưa cùng ngày Tú mang thi thể chị Bưởi chứa trong thùng phuy, chở bằng xe gắn máy đến vứt ở bụi chuối trong con hẻm đường 160, cách phòng trọ của Tú không bao xa rồi Tú quay về nhà và sau đó vẫn sinh hoạt bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra.

Từ thông tin trình báo của người nhà xác nhận thi thể bị thiêu cháy tìm thấy ở bụi chuối nói trên là thi thể của chị Bưởi, công an mở cuộc điều tra xung quanh những mối quan hệ của nạn nhân này. Xác định Tú là nghi can số 1, khoảng 18 giờ chiều 13.11 khi Tú vừa rời nơi làm việc (1 ngôi trường mà Tú làm thợ cơ khí tại đây) thì bị công an đón lõng bắt giữ. 

Đến nay Tú khai báo đã sát hại nạn nhân, mang thi thể đi vứt bỏ chứ hoàn toàn không chủ động phóng hoả, thiêu cháy thi thể. Theo Tú, lúc vừa vứt thi thể chị Bưởi trong thùng phuy ở bụi chuối, Tú có đứng tại đây hút thuốc. Bất ngờ có xe gắn máy của người đi đường đi qua, Tú đã vứt mẩu tàn thuốc vào thùng phuy rồi bỏ đi và theo Tú có thể tàn thuốc đó gây nên vụ cháy. 

Hiện Công an quận 9 đang mở rộng điều tra làm rõ, xác minh về những lời khai của Tú. Đồng thời Công an quận 9 đang củng cố hồ sơ để chuyển giao đối tượng Tú cùng tang vật cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem