Thương cha nuôi nghèo khó, con gái không muốn chữa bệnh hiểm nghèo!
Thương cha nuôi nghèo khó, con gái tuyệt vọng xin ngưng chữa bệnh
Đức Minh
Thứ sáu, ngày 14/02/2025 06:05 AM (GMT+7)
Đôi mắt đỏ hoe, tay cầm miếng bánh còn đang ăn dở cho qua bữa, anh Nọi nghẹn ngào: "Tôi đưa cháu tới viện điều trị bệnh, ruộng lúa chắc cũng bỏ hết vì không có ai làm..."
"Chữa bệnh tốn nhiều tiền quá, cháu không muốn chữa bệnh nữa"
Thông qua Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương, anh Lò Văn Nọi (54 tuổi, người dân tộc Thái ở bản Phăng 1, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ) tìm gặp phóng viên Dân Việt, vừa khóc, vừa chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của mình.
Gia đình anh có 5 người (gồm vợ chồng anh Nọi, vợ chồng con trai và con gái nuôi) quanh năm chỉ biết trồng lúa, năm đủ ăn, năm thì thiếu. Gia cảnh vốn đã khó khăn, mới đây, con gái nuôi của anh lại phát hiện bị bệnh u máu khiến cho gia đình anh đi vào bước đường cùng. "Tôi không biết xoay xở vào đâu, không biết kêu ai cứu giúp. Thông qua Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình tôi có tiền chữa bệnh cho cháu" - Anh Nọi nghẹn ngào nói.
Sau Tết, sáng 11/2, cha con anh Nọi trải qua hơn 12 giờ di chuyển từ quê nhà ở bản Phăng 1, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tới Viện huyết học - Truyền máu Trung Ương (Hà Nội) để chuẩn bị cho cháu Quàng Thị Dâm (SN 2004) bước vào đợt điều trị thứ 2.
Anh Nọi cho biết: "Cháu Dâm là con của người em cùng cha khác mẹ với tôi. Bố mẹ cháu mất sớm nên từ năm cháu học lớp 2, vợ chồng tôi đã cưu mang cháu, coi cháu như con ruột của mình. Dù rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng cho cháu học hết lớp 12”.
Quàng Thị Dâm: "Ước mơ của cháu đơn giản lắm, cháu chỉ mong được đi học nghề, có một công việc ổn định, lo được cho bản thân".
Anh Nọi kể, cháu Dâm dù nhỏ nhưng đã hiểu chuyện. Thấu hiểu gia cảnh nghèo khó, học xong lớp 12, cháu Dâm tự tìm tòi, xin làm công nhân để tự lo cho bản thân. Sau khoảng hơn 1 năm làm việc, khi mọi thứ đang thuận lợi thì cháu lại mắc bệnh hiểm nghèo.
Anh Lò Văn Nọi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh có tiền chữa bệnh cho con gái Quàng Thị Dâm. Ảnh: Đức Minh
Ngồi kế bên bố nuôi, cháu Dâm ánh mắt đượm buồn nhớ lại: "Từ khi cháu còn đi học đã hay bị đau đầu nhưng nghĩ không sao nên chỉ mua thuốc uống.
Đến khi đi làm công nhân tại Hải Phòng, cháu cũng hai lần phải vào viện cấp cứu do bị đau đầu, đau bụng. Không có ai chăm sóc nên cháu chuyển về Điện Biên khám chữa và các bác sĩ nói bị u máu, phải chuyển tới Viện huyết học - Truyền máu Trung Ương ở Hà Nội mới có điều kiện chữa trị.
Lúc này, cháu cũng không nghĩ gì nhiều. Cháu chỉ lo gia đình khó khăn quá, tiền chữa bệnh lại quá nhiều nên cháu cũng không muốn chữa bệnh nữa!".
Theo dòng tâm sự, Dâm nhớ lại từ khi bị bệnh, cháu đã báo với công ty và xin nghỉ không lương. "Các chị cùng làm biết hoàn cảnh của cháu nên giúp đỡ mỗi người một ít. Phía công ty nói phải chờ hồ sơ bệnh án, sau đó mới có kế hoạch hỗ trợ" - Cháu Dâm chia sẻ.
Ngôi nhà của anh Lò Văn Nọi ở bản Phăng 1, xã Mường Phăng. Ảnh: Trung Thành
Thời gian qua, để có tiền chữa bệnh cho con, anh Nọi đã phải vay mượn anh em số tiền ước tính gần 30 triệu đồng.
"Chỉ tính tiền di chuyển của hai bố con từ Điện Biên tới Hà Nội cũng mất 900.000 đồng. Trong đợt điều trị đầu tiên khoảng 10 ngày trước Tết, tôi mang đi hơn 10 triệu đồng cũng đã dùng hết. Đợt điều trị này chưa biết sẽ kéo dài bao lâu, các bác sĩ cũng chưa nói gì. Nếu không đủ tiền chữa bệnh cho con, cháu sẽ không sống được, vợ chồng tôi cũng không biết làm sao" - anh Nọi bộc bạch.
Kinh tế gia đình anh Nọi lúc này chẳng còn gì ngoài căn nhà gỗ là nơi tránh mưa gió. "Có một ít lúa thì năm qua cũng hỏng hết vì thời tiết giá rét. Mọi người trong bản đang bảo nhau làm lại vụ mùa mới nhưng tôi đưa cháu đi Hà Nội trị bệnh, vợ đau yếu, ruộng lúa chắc cũng bỏ hết vì không có ai làm" - anh Nọi nghẹn ngào nói trong cảm giác bất lực.
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lò Văn Nọi.
Thấu cảm với hoàn cảnh gia đình anh Lò Văn Nọi, ông Hoàng Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Phăng nhìn nhận: "Xưa nay, gia đình anh Nọi chỉ biết làm ruộng mưu sinh. Cha mẹ cháu Dâm mất sớm nên vợ chồng anh Nọi đã nhận nuôi cháu từ khi cháu mới 7 tuổi, cho ăn học hết cấp 3. Biết tin cháu Dâm không may mắc bệnh máu trắng, cả bản, cả xã cũng rất cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh Nọi.
Bây giờ cả nhà chỉ còn biết trông cả vào cậu con trai chạy xe máy đi giao hàng cho khách. Quá trình chữa bệnh của cháu Dâm còn dài, rất tốn kém, gia đình anh Nọi vốn đã khó khăn nay kinh tế càng kiệt quệ. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Nọi có tiền chữa bệnh cho cháu".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Anh Lò Văn Nọi, bản Phăng 1, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Số điện thoại: 0373915446.
Số tài khoản: 19050059456014, Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Quàng Thị Dâm
Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.
Vui lòng ghi rõ: [họ tên người ủng hộ] Ủng hộ MS 14225
Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được chuyển khoản đến gia đình anh Nọi từ ngày 11/3/2025 đến 25/3/2025
Vui lòng nhập nội dung bình luận.