Tiên lãng
-
Mặc dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Vũ Văn Nhĩ, thôn Minh Hậu, xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) vẫn hăng say trồng cỏ nuôi dê. Đàn dê 120 con của gia đình ông Nhĩ, lớn tới đâu bán hết tới đó, ông có thu nhập từ 150 - 200 triệu/năm.
-
Bà Đặng Thị Luyến (sinh năm 1970, trú tại Khu 4 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) có đơn kêu cứu về việc bà bị một số người chửi bới, hành hung gây thương tích khi đến làm việc tại khu vực đầm nuôi trồng thuỷ sản của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ.
-
Lãnh đạo Công ty CP HHP GLOBAL (Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) khẳng định Công ty không chủ trương cắt giảm lương của công nhân và suất ăn đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
-
Báo Dân Việt nhận được phản ánh của người dân khu 6 thị trấn Tiên Lãng (gần chân cầu Khuể) về việc người dân tự ý đổ cát đá, san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp, vi phạm công tác quản lý đất đai.
-
Gắn bó máu thịt với ruộng đồng, đầm phá, sau khi chấp hành án liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng), ông Đoàn Văn Vươn lại tiếp tục nghiệp nông gia với nghề nuôi vịt biển, trồng cây.
-
Chọn mô hình nuôi vịt biển sau thời gian chấp hành án liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng) hơn 10 năm trước, ông Đoàn Văn Vươn đã có cuộc sống ổn định sau những sóng gió của cuộc đời.
-
Hàng nghìn con vịt biển nuôi đã quá lứa nhưng không bán được, mỗi ngày tiêu tốn 3 triệu đồng tiền thức ăn cho vịt, khiến nông dân Đoàn Văn Vươn ở cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng lo lắng, mong cộng đồng hỗ trợ mua giúp...
-
Trưa 19/1, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa phối hợp với người dân truy bắt một đối tượng dùng dao cướp tiệm vàng.
-
Chiến sĩ công an huyện Tiên Lãng đi ngược chiều lý giải, do lâu ngày không lên thành phố nên không biết đường Đinh Tiên Hoàng đã đảo chiều.
-
Vài giờ sau khi tìm thấy thi thể bé trai, người dân phát hiện thi thể chị T. ở cống Tân Trào (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).