Tiểu phẩm
-
Tin cấp báo lan tràn khắp cơ quan: Sếp mới này rất đẹp rai, lại thích khen. Chuyện này không thể khinh thường được, mặt mọi người đổi sắc. Kẻ biết nghề khen thì vui, kẻ ít mồm thì lo lắng, đời nhiều khi ngược.
-
Giải pháp nào thể hiện yêu chồng bây giờ? Tôi nhớ tới câu “gái hay ghen chồng là gái yêu chồng”. Quá là chuẩn, thể hiện luôn và ngay thôi.
-
Một ngày cuối tuần, tôi nhận được mật lệnh của Sếp: Ra ngay quán thịt chó “Mơ Lông” nhận nhiệm vụ đặc biệt!
-
Sau đêm tân hôn, tôi giật mình vì phát hiện vợ nói nhiều quá, chết thật. Làm thế nào bây giờ, tổng thể là gặp họa rồi, bệnh lắm mồm thuộc hệ gia truyền, có sẵn trong gen, khó chữa lắm.
-
"Cả 2 con này đều xinh, mày xơi tất đi, không được thì chia cho tao một con!'. Mất dạy thế là cùng. Sếp mà đọc được tin này thì ăn đòn toét đít.
-
Thi tuyển chức trưởng phòng kinh doanh đối ngoại tới nơi, thấy có tên mình trên danh sách, tôi run cầm cập.
-
Một tuần chờ đợi kết quả phỏng vấn, tôi muốn nghẹt thở khi sếp nhắn tin: "Cậu lên nhận bài thi thể hiện chỉ số IQ nữa là xong, mọi cái đều ổn hết rồi.
-
Tôi lập cập đọc giấy thông báo thi tuyển của công ty: Thí sinh phải thi nịnh vợ, giải nhất sẽ tuyển thẳng vào biên chế. Khi đi thi cần mang theo vợ làm đạo cụ.
-
Một trong những tư chất cần thiết của người vợ là phải nấu ăn ngon. Chính vì thế mà tôi chọn cách giáo dục vợ trở thành một đầu bếp siêu hạng, nếu được vậy thì đời tôi thực sự lên tiên.