Tìm thấy thi thể học sinh bị nước cuốn trôi vì tụt cống

Nguyễn Quý Thứ hai, ngày 14/08/2017 19:34 PM (GMT+7)
Trên đường đi học về, do mưa lớn một học sinh lớp 6 ở Quảng Ninh đã tụt chân xuống cống rồi bị nước cuốn phăng. 7 giờ sau, thi thể của cháu bé mới được tìm thấy.
Bình luận 0

Xác nhận với PV Dân Việt, ông Hồ Việt Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long – cho biết: Vào khoảng 5h30 chiều nay (14.8), các lực lượng chức năng của TP.Hạ Long đã tìm thấy thi thể học sinh bị tụt cống sau 7 giờ tìm kiếm. Nạn nhân được xác định là em Phạm Bích Diệp, học sinh lớp 6 Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Hạ Long).

img

 Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân tại khu vực hồ điều hòa ngã tư Ao Cá.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 14.8, trong lúc đi học về, khi đi qua tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy, em Phạm Bích Diệp (12 tuổi, Trường THCS Lý Tự Trọng) đã không may bị tụt xuống cống thoát nước và bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP.Hạ Long, công an, quân đội, đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực khẩn trương cứu hộ. Đến 17h30, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể em Diệp tại khu vực hồ điều hòa ngã tư Ao Cá.

Chính quyền địa phương đang làm công tác hỗ trợ người nhà đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Theo người dân ở khu vực cống mà Diệp gặp tai nạn, trước đây từng có người bị ngã. Nguyên nhân là do cống không có nắp đậy, khi mưa lớn, nước tràn lấp đầy miệng cống khiến nhiều người không để ý khi đi qua.

Cùng ngày, Quảng Ninh có nhiều điểm lũ lụt do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về. Hiện tại chưa có thiệt hại về người tại các huyện bị lũ lụt như Hoành Bồ, Ba Chẽ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem