Gian nan tìm chủ cho khối tài sản 30 triệu USD của Từ Hy Viên
Sau 100 ngày kể từ khi Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản, những bất đồng về quyền thừa kế khối tài sản 30 triệu USD của cô vẫn chưa được giải quyết.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 không chỉ là dịp để thư giãn trên những bãi biển cát trắng hay trong các khu resort sang trọng, mà còn là cơ hội để “trốn phố”, tìm về thiên nhiên, tái tạo năng lượng theo cách riêng. Trong khi các điểm du lịch nổi tiếng như Sầm Sơn, Phú Quốc, Cát Bà, Hạ Long... có nguy cơ “thất thủ” vì lượng khách đổ về quá đông, nhiều bạn trẻ lại chọn cách “rút lui chiến lược” về những nơi yên ắng hơn.
Từ rừng núi đến mặt hồ, từ thung lũng kín gió đến những đèo cao vắng lặng - những toạ độ “ẩn mình” dưới đây đang trở thành điểm đến được săn đón cho một kỳ nghỉ thật sự dành cho tâm hồn.
Chỉ cách Hà Nội 40km nhưng đủ xa để “cắt đứt” khỏi ồn ào phố thị, khu du lịch hồ Đồng Đò nằm gọn trong lòng xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, mang dáng dấp của một "ốc đảo" sơn thủy hiền hòa giữa núi rừng miền Bắc. Với diện tích khoảng 45ha, không gian mở rộng thoáng và địa hình đa dạng, nơi đây dễ dàng chiều lòng từ những nhóm bạn thích cắm trại nhẹ nhàng đến dân phượt thích vận động và khám phá.
Khác với các khu du lịch đông người, đến Đồng Đò, du khách có thể tự thiết kế một kỳ nghỉ mang phong cách riêng. Từ chèo SUP, kayak, đạp xe quanh hồ, cho đến câu cá, đốt lửa trại qua đêm hay đơn giản là săn bình minh - mỗi trải nghiệm ở đây đều mang hơi thở của thiên nhiên.
Bao quanh hồ là những dãy núi thoai thoải và mảng rừng xanh mướt, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa hùng vĩ. Không quá lời khi nói rằng, mỗi khoảnh khắc trong ngày tại hồ Đồng Đò đều có thể trở thành một bức tranh phong cảnh sống động.
Đặc biệt, nơi đây được giới trẻ mê cắm trại và nhiếp ảnh gọi là “tọa độ ánh sáng vàng” - bởi bình minh và hoàng hôn ở Đồng Đò mang màu sắc rất riêng. Khoảng 5 giờ sáng, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, mặt hồ chuyển dần từ xanh thẫm sang ánh bạc. Đến chiều, từ khoảng 17h30 – 18h, mặt trời lặn phía sau rặng thông, đổ xuống mặt nước một lớp nắng cam dịu, phản chiếu lấp lánh trên mái lều, vạt cỏ, nhành cây. Tùy theo mùa và điều kiện thời tiết, thời gian lý tưởng có thể thay đổi đôi chút, nhưng cảm giác được lặng lẽ ngắm nhìn thiên nhiên thay áo giữa núi rừng vẫn luôn là trải nghiệm đáng giá.
Không chỉ là thiên đường “chill” giữa thiên nhiên, Đồng Đò còn là một địa điểm hấp dẫn dành cho những ai yêu vận động. Hoạt động chạy địa hình quanh hồ đang được cộng đồng “runner” trẻ quan tâm, với hai cung đường phổ biến: một tuyến vòng quanh hồ dài khoảng 6-7km và một tuyến dài hơn 11km kéo từ chân núi xuống hồ - thách thức sức bền và khả năng định hướng của người tham gia.
Dù đến Đồng Đò để cắm trại, thể thao hay đơn giản là ngồi yên lặng ngắm bình minh lên sau rặng thông, du khách cũng sẽ cảm nhận được một phần Hà Nội rất khác - thiên nhiên không chỉ là phông nền, mà còn là nơi ôm trọn những phút giây thư thái và kết nối trở lại với chính mình.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: “Góc trú ẩn” yên bình giữa lòng Quảng Ninh
Khi nhắc đến Quảng Ninh, người ta thường nghĩ ngay đến những kỳ quan du lịch đã quen mặt như vịnh Hạ Long, bán đảo Tuần Châu, bãi Cháy rộn ràng, biển Vân Đồn hay đảo Cô Tô sóng vỗ. Nhưng ít ai biết rằng, giữa lòng “xứ than” nhộn nhịp ấy, vẫn còn một hồ nước ngọt tĩnh lặng, thơ mộng mang tên Yên Lập, nơi thiên nhiên còn giữ trọn vẻ hoang sơ và an yên.
Nằm tại xã Đại Yên, huyện Hoành Bồ, hồ Yên Lập là hồ nước ngọt lớn nhất Quảng Ninh với sức chứa lên tới 130 triệu m³, cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của thành phố Hạ Long, Uông Bí và thị xã Quảng Yên. Nhưng không chỉ đóng vai trò trong đời sống kinh tế, hồ Yên Lập còn là một tọa độ du lịch lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, muốn tạm rời xa phố thị.
Mặt hồ mênh mông, xanh trong, được bao bọc bởi những dãy núi trập trùng và cánh rừng bạt ngàn. Vào lúc bình minh hay hoàng hôn, nơi đây đẹp đến nao lòng - ánh nắng nhẹ rải trên mặt nước, mây lững lờ trôi, núi rừng ẩn hiện như khung cảnh trong một thước phim cổ tích. Với những ai yêu thích dã ngoại, khu vực quanh hồ có nhiều bãi cỏ rộng, lý tưởng để dựng lều, cắm trại, tổ chức picnic. Cảnh sắc ở đây còn vô cùng “ăn ảnh” với góc view toàn cảnh mặt hồ, những bãi đất ven bờ và rặng cây ven núi.
Tới hồ Yên Lập, du khách có thể thuê đò hoặc thuyền nhỏ để dạo quanh mặt nước, thả hồn theo từng nhịp chèo, cảm nhận sự tĩnh lặng và mát lành bao quanh. Hành trình trên hồ thường kết thúc tại chân núi Lôi Âm, nơi có chùa Lôi Âm nổi tiếng - một di tích linh thiêng giữa rừng sâu. Đây cũng là cơ hội để “tín đồ xê dịch” kết hợp tham quan - chiêm bái - thư giãn, rất phù hợp cho những chuyến đi gia đình hoặc nhóm bạn thân.
Nằm cách trung tâm huyện Mộc Châu chỉ khoảng 2km, rừng thông Bản Áng là một trong những điểm đến “đắt giá” của vùng đất cao nguyên Tây Bắc. Không cần đi xa, chỉ một chặng đường ngắn từ thị trấn là du khách đã có thể lạc bước vào thế giới xanh mát, nơi thiên nhiên thuần khiết, không gian tĩnh lặng và bản sắc văn hóa dân tộc hiện hữu trong từng mái nhà, từng bữa cơm, tiếng khèn.
Với diện tích lên đến 43ha, rừng thông Bản Áng là một “bản giao hưởng xanh” của những rặng thông thẳng tắp, rì rào trong gió. Xen giữa là hồ nước rộng 5ha - mặt hồ trong veo như gương soi, phản chiếu bóng cây và mây trời. Vào sáng sớm hoặc hoàng hôn, sương mờ bảng lảng trên mặt nước tạo nên khung cảnh mộng mơ không kém gì Đà Lạt, thậm chí có phần nguyên sơ và bình dị hơn. Khí hậu quanh năm mát mẻ là lợi thế khiến nơi này trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng vào mùa hè, hay khi miền Bắc đang chìm trong nắng nóng oi ả.
Sau khi dạo bước trong rừng thông, hít đầy lồng ngực bầu không khí trong lành, du khách đừng quên nạp năng lượng bằng những món đặc sản đậm chất Tây Bắc: cơm lam dẻo bùi thơm lừng, thịt trâu gác bếp mềm dai đượm vị khói, cá suối nướng ống tre đậm đà... Mỗi món ăn đều mang hương vị riêng biệt, được chế biến theo cách mộc mạc của người bản địa nhưng lại khiến bao du khách mê đắm.
Các “tín đồ xê dịch” có thể thưởng thức tại các hàng quán ven đường hoặc dùng bữa trong các nhà sàn du lịch cộng đồng - nơi bữa cơm không chỉ là bữa ăn mà còn là câu chuyện văn hóa, mối kết nối thân tình giữa người đi và người ở.
Nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Viên ngọc xanh yên bình giữa lòng Đông Nam Bộ
Khi nhắc đến Tây Ninh, nhiều người nghĩ ngay đến núi Bà Đen - “nóc nhà Nam Bộ” hùng vĩ. Thế nhưng, ít ai biết rằng, cách trung tâm thành phố Tây Ninh chỉ khoảng 25km về phía Đông lại có một viên ngọc xanh thầm lặng, mang vẻ đẹp sơn thủy hữu tình đến mê đắm lòng người - hồ Dầu Tiếng.
Hồ Dầu Tiếng là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, trải rộng trên địa bàn 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Trong đó, phần lớn diện tích hồ thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh - nơi được xem là thượng nguồn của công trình. Không chỉ giữ vai trò trọng yếu trong việc điều tiết nguồn nước cho sông Sài Gòn và phục vụ sản xuất nông nghiệp, hồ Dầu Tiếng còn là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và thơ mộng.
Giữa lòng miền Đông Nam Bộ đầy nắng và gió, hồ Dầu Tiếng hiện lên như một bức tranh thủy mặc yên bình. Mặt nước hồ trong xanh trải dài bất tận, phản chiếu mây trời bảng lảng. Những thảm cỏ mướt mắt ven hồ, xa xa là dãy núi trập trùng ẩn hiện sau làn sương mỏng. Tất cả kết hợp hài hòa, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa dịu dàng như một bản tình ca thiên nhiên.
Hồ Dầu Tiếng đẹp quanh năm, nhưng khoảnh khắc khiến lòng người xao xuyến nhất có lẽ là lúc bình minh vừa ló rạng hay khi hoàng hôn buông xuống. Ánh mặt trời rọi qua mặt nước tạo nên những dải lấp lánh như dát vàng, nhuộm cả không gian bằng gam màu ấm áp. Đó là lúc thiên nhiên và con người như lặng lại để cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết, không chút phô trương.
Không chỉ có đất liền, hồ Dầu Tiếng còn sở hữu nhiều hòn đảo nhỏ hoang sơ nằm rải rác giữa lòng hồ. Du khách có thể thuê cano để khám phá những hòn đảo xinh đẹp này. Sau khoảng 20 phút di chuyển sẽ đặt chân đến những "ốc đảo" yên bình - nơi có thể câu cá, dạo bộ hay đơn giản là lắng nghe tiếng thiên nhiên gọi mời. Đây là trải nghiệm khiến hồ Dầu Tiếng khác biệt và đầy thú vị so với nhiều điểm đến khác trong khu vực.
Nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Cung đường phượt mộng mơ nối biển và cao nguyên
Nếu là người đam mê xê dịch bằng xe máy, khát khao trải nghiệm những cung đường đèo vừa đẹp vừa thử thách, thì đèo Long Lanh - hay còn gọi là đèo Omega, đèo Hòn Giao, Bidoup - chính là “lựa chọn vàng” cho kỳ nghỉ lễ này. Nối liền thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) với cao nguyên Đà Lạt (Lâm Đồng), cung đường này như một bản giao hưởng tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hùng vĩ và sự phiêu lưu của những tay lái mê khám phá.
Nằm trên Quốc lộ 27C, đèo Long Lanh thuộc địa phận huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, trải dài hơn 30km uốn lượn giữa đại ngàn rừng thông xanh ngát. Đường đèo được ví như dải lụa vắt ngang qua rừng núi, với những khúc cua mềm mại, những đoạn dốc vừa phải và mặt đường bằng phẳng, rất thích hợp cho cả những phượt thủ dày dạn lẫn người mới bắt đầu hành trình khám phá bằng hai bánh.
Ấn tượng đầu tiên về đèo Long Lanh là những cánh rừng thông bạt ngàn hai bên đường, vươn cao đón nắng và tạo nên những bóng râm dịu mát trải dài theo từng vòng bánh xe. Khi rừng thông thưa dần, cả khung cảnh núi rừng hùng vĩ mở ra trước mắt, với mây trôi bảng lảng và những tia nắng len lỏi qua từng tán lá, biến chuyến đi thành một hành trình đầy thi vị. Đặc biệt, khí hậu chuyển đổi từ cái nắng mặn mòi của biển Nha Trang sang làn không khí se lạnh của cao nguyên khiến du khách có thể cảm nhận rõ rệt sự chuyển mình của thiên nhiên qua từng km.
Không chỉ có thiên nhiên làm bạn đồng hành, đèo Long Lanh còn mang đến những điểm dừng chân tuyệt đẹp. Dọc đường đi có nhiều bãi đất trống giữa rừng thông - nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, ngắm cảnh hoặc cắm trại qua đêm. Bên cạnh đó, suối, thác nhỏ ven đường như những món quà bất ngờ dành tặng cho những ai chịu khó dừng lại và lắng nghe thiên nhiên. Buổi sáng, sương mù còn vương trên ngọn cây, tạo nên khung cảnh huyền ảo đúng như cái tên “Long Lanh” mà người ta dành cho ngọn đèo này.
Cảm giác được chinh phục từng khúc cua, được dừng chân giữa đất trời bao la, được hít đầy lồng ngực làn không khí trong lành mát lạnh là điều khiến nhiều người sau chuyến đi vẫn còn mãi nhung nhớ.
Ăn quá nhiều protein (chất đạm) cũng nguy hiểm không kém gì việc ăn thiếu chất.
Sau 100 ngày kể từ khi Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản, những bất đồng về quyền thừa kế khối tài sản 30 triệu USD của cô vẫn chưa được giải quyết.
UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang yêu cầu xã Đồng Tiến xử lý và báo cáo kết quả trước ngày 20/5 về vụ việc cán bộ xã hành hung cô gái 23 tuổi.
Hitler sử dụng tù nhân để sản xuất vũ khí: Trong Thế chiến II, tại các nhà máy quân sự bí mật, tù nhân các trại tập trung và công nhân bị cưỡng bức đã tham gia sản xuất vũ khí cho Đức Quốc xã. Trại tập trung Rebstock là một trong những địa điểm như vậy.
Bãi biển quyến rũ nhất hành tinh tại Đà Nẵng thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện mùi hôi vào mỗi buổi chiều.
DeepState, một nhóm phân tích quân sự của Ukraine, đã đưa tin vào đêm 12-13/5 rằng, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Toretsk và gần một số khu định cư trên mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.
Rối loạn cờ bạc là một bệnh tâm thần được WHO công nhận, tương tự nghiện rượu hay ma túy. Nếu phát hiện sớm và can thiệp đúng cách, bệnh có thể điều trị.
Câu chuyện xôn xao khi người đàn ông bị tai nạn và được một câu lạc bộ tình nguyện hỗ trợ đưa tới bệnh viện nhưng lại gọi được cả vợ lẫn bồ cùng tới.
Những ngày này, sắc cờ đỏ sao vàng nhuộm thắm từng đường làng, góc phố Hải Phòng. Người dân phấn khởi kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025) và chào đón Lễ hội Hoa phượng đỏ 2025. Đặc biệt, “bữa cơm đoàn kết” được các thôn, tổ dân phố đồng loạt tổ chức từ mùng 10 – 13/5, trong không khí vui mừng, phấn khởi, tự hào chào đón danh hiệu “Thành phố Anh hùng”.
Giám đốc Sở Giao thông công chánh (GTCC) Trần Quang Lâm được giao giữ quyền Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.
Không đi xe khách, không nhờ ai đón, chàng trai xứ Thanh chọn cách ít ai dám nghĩ: đạp xe hơn 200km để hoàn thành lời hứa với một người đang ở rất xa thành phố.
Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 13/5: Kể từ đầu tháng 3, lãi suất huy động tại NCB được giữ ổn định, với mức cao nhất áp dụng là 5,6%/năm.
Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai, đơn vị quản lý vận hành 4 block chung cư nhà ở xã hội A6-A7 tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa vừa có báo cáo việc sử dụng nhà và tình trạng vắng nhà của các cư dân khi đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng đến làm việc.
Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đối với các mặt hàng từ tháng 7/2025 đến hết năm 2026 (hơn 1 năm rưỡi).
Quang Hải của CLB CAHN và Theerathon Bunmathan bên phía Buriram United đã có những phát biểu thể hiện sự tự tin cao độ trước trận chung kết lượt đi ASEAN Club Championship (ACC).
Trong số 8 lãnh đạo cơ quan, sở ngành tỉnh Kon Tum nghỉ hưu trước tuổi đợt này có 2 người đứng đầu và 6 cấp phó.
Lãnh đạo UBND thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang, TP.Huế) thông tin về hoàn cảnh gia đình người phụ nữ ôm con gái 8 tháng tuổi nhảy xuống sông Hương tự tử.
Ông Steve Witkoff- Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại trước khi Nga đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev, đã tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã đưa ra "tối hậu thư" cho các bên về việc cần phải giữ họ lại, tuyên bố rằng nếu không, Mỹ sẽ rút khỏi tiến trình giải quyết.
Hendrio đã chính thức trở thành thành viên của Hà Nội FC, bắt đầu được thi đấu từ mùa giải 2025/2026. Bản thân Hendrio cũng tỏ ra rất phấn khích với việc đầu quân cho Hà Nội FC.
Sáp nhập tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi thành công, tỉnh mới dự kiến mang tên tỉnh Quảng Ngãi sẽ sở hữu một trong các địa danh nổi tiếng nhất. Đó là ngã ba Đông Dương, nơi giáp ranh đường biên giới 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Một phần ngã ba Đông Dương thuộc địa phận của xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, các TP Quảng Ngãi khoảng 280km).
Nước cờ cao tay của Hà Nội FC với Hendrio; Real Madrid trả lương cao nhất đội cho Vinicius; HLV Amorim đối diện nguy cơ bị M.U sa thải; Bayern Munich đến Ibiza ăn mừng chức vô địch Bundesliga; Rashford gọi Lamal là “Vị vua trẻ”.
UBND TP. Cần Thơ đã vi phạm trong công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết. Đặc biệt, có đến 98 quyết định phê duyệt quy hoạch đã được Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố ký mà không thông qua phiên họp UBND. Những sai phạm này (giai đoạn 2015-2022) vừa được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong kết luận thanh tra.
Cho rằng bản thân làm đúng quy định khi xuất khẩu đất hiếm, dù các thông tư của Bộ Công Thương rất “mập mờ”, nhưng cựu Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam vẫn khẳng định “nhận tội cho xong” để được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
"Trùm truyền thông" từng sở hữu đế chế truyền thông giải trí nay phá sản, đạp xe đi làm thêm, lo lắng bị sa thải nếu không hoàn thành chỉ tiêu tháng 5.
Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái đang gây nhức nhối, đặc biệt trong lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, lãnh đạo thành phố đã chính thức phát động một chiến dịch tổng rà soát quy mô lớn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, con gái cố Tổng Bí thư Đỗ Mười xúc động khi thành phố Hải Phòng quyết định đặt tên một con đường mang tên ông ở Khu trung tâm chính trị - hành chính Bắc sông Cấm.
VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với 6 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) trong sai phạm chuyển giao khu đất 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM. trái pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 86,7 tỷ đồng.
Dự thảo Luật Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quy định hàng loạt nguyên tắc, điều cấm trong quản lý, đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Mùa hè, teen ở vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây) có thú chơi đá cá lia thia rất vui. Để có được “đấu sĩ” cá lia thia như ý không hề dễ chút nào, phải xắn quần lội ruộng cả ngày mới bắt được con cá hay, sau đó là cả quá trình thuần dưỡng, luyện tập mới có thể đem ra đấu cùng các “đấu sĩ” khác.
Tồn tại 135 năm không trải qua bất kỳ sự chia tách hay đổi tên nào, nhưng sắp tới tỉnh thành này dự kiến sẽ được sáp nhập với Hưng Yên.
4