Tổng thống Putin bất ngờ chia sẻ về tuổi thơ dữ dội

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 24/10/2015 20:30 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, thời tuổi thơ dữ dội đã dạy ông bài học quý giá: Nếu đánh nhau là điều không thể tránh khỏi, thì phải ra đòn trước.
Bình luận 0

“Cách đây 50 năm, những con phố Leningrad dạy tôi một điều: Nếu buộc phải đánh nhau, thì hãy ra đòn trước", Business Insider dẫn lời tổng thống Putin

img

Tổng thống Putin tuyên bố, nếu buộc phải đánh nhau thì hãy ra đòn trước.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra tại Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai tại thành phố Sochi ngày 23.10. 

Theo nhà báo Max Seddon của tờ BuzzFeed (Mỹ), ông Putin chia sẻ, ông từng trải qua thời tuổi thơ khó khăn, vất vả khi lớn lên ở khu ổ chuột của thành phố Leningrad.

Trước đây, ông chủ Điện Kremlin cũng từng chia sẻ về tuổi thơ khó khăn của mình. Theo trang web putin.kremlin.ru, trong một cuộc phỏng vấn, ông Putin kể: “Chúng tôi sống rất giản dị. Bữa cơm chỉ có súp bắp cải, món cốt lết, bánh pancake. Chỉ vào những ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ, mẹ tôi mới làm món bánh bao nhồi nhân với bắp cải, thịt rất ngon và bánh tart pho mát”.

Ngoài ra, do khi còn nhỏ, ông Putin là một cậu bé hiếu động, nghịch ngợm nên mẹ ông không cho ông học Judo. Mẹ ông sợ rằng, việc học võ sẽ khiến con trai mình gây thêm rắc rối, theo putin.kremlin.ru.

“Mỗi khi tôi đi tập (Judo), mẹ tôi sẽ càu nhàu rằng – thằng bé lại bắt đầu đi gây lộn, đánh nhau nữa đấy”, ông Putin chia sẻ.

Mẹ nhà lãnh đạo Nga chỉ thay đổi thái độ với việc ông luyện tập Judo khi đích thân thầy giáo dạy môn võ này cho ông tới nhà thuyết phục.

Ông Putin cho biết, thầy giáo đã kể với bố mẹ ông về năng khiếu và thành tích mà ông đạt được trong môn Judo. Nhờ vậy, bố mẹ ông cuối cùng cũng chấp nhận để ông học môn võ này.  

Nhà lãnh Nga cũng thừa nhận, thời thiếu niên, ông là một học trò hay gây rối, quậy phá chứ không phải là một cậu bé chăm chỉ, hiền lành.  

img

Chân dung Tổng thống Putin thời trẻ.

Cô giáo từng dạy ông Putin thời trung học tên là Vera Gurevich chia sẻ: “Hồi học lớp 5, Putin là cậu học trò rất nghịch ngợm. Tuy nhiên, tôi tin rằng, cậu bé này rồi sẽ làm nên điều gì đó đặc biệt nên đã quan tâm đến Putin nhiều hơn, cố gắng tách cậu học trò khỏi các nhóm nam sinh đường phố quậy phá”.

“Tôi nhận thấy, cậu học trò Putin rất thích học ngoại ngữ và học rất giỏi. Putin rất thông minh và có trí nhớ rất tốt. Tôi có thể nhận thấy, tiềm năng lẫn năng lượng bên trong con người cậu học trò của mình”, cô  Vera Gurevich cho hay.

Theo đó, nhà báo Max Seddon bình luận, những năm tháng tuổi thơ dữ dội đó dường như đã ảnh hưởng và góp phần hình thành tính cách cũng như thế giới quan của ông sau này, đặc biệt là liên quan đến các cuộc chiến – bao gồm cả cuộc chiến chống khủng bố hiện nay tại Syria.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria kể từ ngày 30.9 theo đề nghị giúp đỡ của chính quyền Tổng thống Assad.

Lực lượng nổi dậy ở Syria, Mỹ và các đồng minh phương Tây của nước này cáo buộc chiến dịch không kích của Nga, kết hợp với các cuộc tấn công trên mặt đất của quân đội chính phủ Assad, không nhắm mục tiêu chính vào các chiến binh khủng bố IS.

Thay vào đó, chiến dịch không kích của Nga chủ yếu nhắm vào lực lượng nổi dậy ôn hòa, vốn được Mỹ và phương Tây hậu thuận đang chiến đấu chống lại chế độ Tổng thống Assad.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên đồng thời tuyên bố, sẽ tiếp tục mở rộng quy mô của cuộc chiến chống IS.

Kể từ ngày phát động chiến dịch không kích đến nay, chiến đấu cơ Nga đã không kích gần 830 lần, tiêu diệt hàng trăm chiến binh khủng bố, hàng chục sở chỉ huy, kho vũ khí, đạn dược và các cơ sở quân sự khác của các chiến binh khủng bố.

Nhờ sự hậu thuẫn trên không hiệu quả của chiến đấu cơ Nga, quân đội Syria dưới mặt đất dồn dập mở các đợt tấn công lớn, đẩy lùi lực lượng khủng bố trên chiến trường, giành lại các khu dân cư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem