Tp hải phòng
-
Với sự đam mê học hỏi trong chăn nuôi, anh Vũ Văn Tăng ở thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão (TP.Hải Phòng) đã mạnh dạn đấu thầu khu ruộng đầm trũng bỏ hoang gần 3ha để cải tạo thành vùng trang trại tổng hợp trồng cây, nuôi gà, nuôi cá koi hiệu quả.
-
Đàn cá song vang (cá mú) được nuôi với hơn 200 con, nặng trung bình từ 25kg đến 70kg, ước tính trị giá gần chục tỉ đồng. Đàn cá song vang "khổng lồ" này đang được anh Bùi Văn Luyện nuôi ở vùng biển Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).
-
Tổ chức cho học sinh lớp 12 đi trải nghiệm 3 ngày với mức kinh phí gần 3 triệu đồng, Trường THPT Lê Hồng Phong (Hải Phòng) bị một số phụ huynh bức xúc lên mạng xã hội phản ứng.
-
Kỳ lạ, một hòn đảo cách bờ biển Hải Phòng non 1km, lên thấy rừng rậm, bãi đá cổ, cá heo bơi hàng đàn
Sức hút của cánh rừng nguyên sinh, ngọn hải đăng trăm tuổi và câu chuyện về Nam Hải Thần Vương giúp hòn đảo Dấu trở thành điểm đến hàng đầu tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. -
Bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1957), hội viên nông dân, đảng viên 47 năm tuổi Đảng và chồng là ông Lê Quang Trung có 44 năm tuổi Đảng, hiện trú tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng. Bà Thơm, ông Trung theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII qua tivi và có nhiều chia sẻ tâm đắc.
-
Dù còn hơn một tháng nữa mới vào chính vụ, tuy nhiên táo Bàng La ở quận Đồ Sơn đã được bày bán trên nhiều khu chợ và cung đường tại Hải Phòng. Nhiều tiểu thương và nông dân cho biết, năm nay là năm bội thu của táo Bàng La.
-
Hội Nông dân TP.Hải Phòng vừa tổ chức bàn giao vật tư nông nghiệp xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và chế phẩm sinh học trong trồng cây táo Bàng La, tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
-
Có một dòng sông nổi tiếng gắn liền với 3 trận đánh với chiến công lẫy lừng của quân, dân Đại Việt chống lại quân xâm lược phương Bắc. Đó là dòng sông Bạch Đằng, một dòng sông cổ tồn tại cho đến ngày nay, là địa phận giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.
-
Ít ai hay, trước công chúa An Tư (con gái vua Trần Thái Tông) đã có ít nhất 2 công chúa nhà Trần nằm trong danh sách lựa chọn cho sứ mệnh nguy hiểm “đem thân vào hang cọp” làm vật tiến cống cho Thái tử Thoát Hoan của quân Nguyên Mông.
-
Trải qua hơn 400 năm, cây đại vẫn uy nghi, xanh tốt và hoa lá quanh năm. Người dân ở đây xem cây đại như biểu tượng của làng mình! Trong những vui buồn, cưới hỏi, ra khơi thuở xưa, người làng đều có chút lễ ra trình “cụ”…Đó là cây đại di sản tại miếu cổ An Đà ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.