TP.HCM: Nghi can giết bạn gái trong phòng trọ ra đầu thú

Thứ bảy, ngày 03/05/2014 06:03 AM (GMT+7)
Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, trưa 2.5, Nguyễn Trọng Nhân (ngụ P.10, quận Gò Vấp), nghi can sát hại chị H.T.B.T (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Bình luận 0
Theo CQĐT, chị T thuê phòng trọ trên đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp sống chung với bạn trai là Nguyễn Trọng Nhân khoảng 2 năm nay.

Căn phòng trọ xảy ra vụ án. Ảnh: Dân Trí
Căn phòng trọ xảy ra vụ án. Ảnh: Dân Trí

Dịp nghỉ lễ 30.4 vừa rồi, gia đình không thấy T về nên nhiều lần gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Tối 1.5, người thân của chị T từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên nhà trọ để tìm. Khi đến nơi thì thấy cửa phòng trọ khóa ngoài, tiếp tục liên lạc qua điện thoại vẫn không thấy T nghe máy nên người thân của T quyết định phá cửa xông vào thì phát hiện T nằm bất động trên nền nhà, đã tử vong và trên cổ có vết bầm tím. Chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân cũng không còn trong phòng trọ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do bị bóp cổ. Đặc biệt, sau khi T được phát hiện đã chết, Nhân cũng “mất tích” khỏi nơi cư trú. Đến trưa 2.5, Nhân đã ra đầu thú.

Tại CQĐT, Nhân khai vì ghen tuông nên đã ra tay giết chị T vào tối 29.4 và phủ nhận việc cướp tài sản. Sau khi gây án, Nhân đã dùng dây nịt, ống quần, uống thuốc tây… để tự sát nhưng bất thành. Sáng 30.4, Nhân lấy xe của chị T chạy xuống Bà Rịa - Vũng Tàu để xin lỗi gia đình chị T nhưng không nhớ địa chỉ nên quay về phòng trọ, đến sáng 1.5 mới khóa cửa bỏ đi.

Hiện Công an quận Gò Vấp đã thu hồi lại tài sản của nạn nhân.
PL&XH (Theo PL&XH)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem