Trần Nhật Duật
-
Là tướng tài dưới thời Vua Trần, từng hai lần tham gia cuộc chiến chống quân Nguyên- Mông hiển hách; được Hưng Đạo Vương tín nhiệm gả con gái cho. Nhưng ít ai biết rằng vị danh tướng này xuất thân từ nông dân, ông là Phạm Ngũ Lão, quê ở làng Phù Ủng, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên...
-
Với sự kiện tháng mười âm lịch năm Tân Mão, tức tháng 11 năm 1831, vua Minh Mệnh chia định địa hạt từ Quảng Trị trở ra phía Bắc thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Tuyên Quang, đây là lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện tên gọi “tỉnh Tuyên Quang” trong hệ thống hành chính của nhà nước phong kiến Việt Nam.
-
Khi tiếp xúc với các sứ thần nhà Nguyên, Trần Nhật Duật vui vẻ, tự nhiên trò chuyện suốt cả một ngày, khiến sứ giả nhà Nguyên có người cho rằng ông là người Hán ở Chân Định (nước Triệu cũ và gần Bắc Kinh ngày nay) sang làm quan bên Đại Việt.
-
Chùa Phúc Chỉ (hay còn gọi là Sùng Nghiêm tự), thuộc thôn Phúc Chỉ, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là một trong những di tích Phật giáo tiêu biểu. Đây là một ngôi cổ tự được phối thờ theo lối “tiền Phật, hậu Thánh”, gắn liền với Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật.
-
Sau 4 năm tìm hiểu, học hỏi, hiện nay mô hình nuôi trai lấy ngọc của bố con ông Trần Nhật Duật và chị Trần Thị Ánh (trú tại xã Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh) đã có những thành công bước đầu. Mỗi năm bán ra thị trường hàng nghìn viên ngọc có chất lượng đẹp, bỏ túi hàng trăm triệu đồng.
-
Xin nói khái quát về địa danh Hàm Tử – nơi diễn ra trận kịch chiến giữa quân nhà Trần do tướng quân Trần Nhật Duật chỉ huy với đạo thủy quân của giặc Nguyên Mông do Toa Đô chỉ huy. Cửa Hàm Tử xưa thuộc xã Hàm Tử bên tả ngạn sông Hồng, gần bãi Màn Trù, nay là xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
-
Mặc dù có công lớn, Trần Khánh Dư chính là người duy nhất không được phong thưởng sau chiến thắng giặc Nguyên Mông năm 1289 cũng như sau đó, và suốt cả cuộc đời. Vì sao vậy?
-
Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng sinh năm Mão trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc ta.
-
Nhìn trên bản đồ, buôn Ako Đhong (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mà mọi người phiên âm ra tiếng Việt rất trữ tình: buôn Cô Thôn, nằm ngay lòng phố. Con đường Phan Chu Trinh đi mãi là chạm gặp đường Trần Nhật Duật, nơi của những nhà dài còn lưu giữ hay làm mới lại của một bộ phận người Ê Đê sinh sống tại đây.