Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong thời tiết buốt lạnh của mùa đông trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), nhiều trẻ em dân tộc Mông ở vùng cao cùng nhau diện lên mình bộ trang phục truyền thống, xúng xính áo quần xuống các điểm du lịch để du xuân.
Nhiều trẻ em dân tộc Mông khoác lên những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ, gùi những bó hoa cải vàng cùng nhau du xuân trong thời tiết lạnh giá trên cao nguyên Mộc Châu.
Nét mặt hồn nhiên, ngây thơ của các em đã làm đốn tim du khách đến tham quan, trải nghiệm cảnh quan ở Mộc Châu (Sơn La).
Những ngày này, vào dịp cuối tuần, trẻ em nơi đây diện lên mình trang phục mới, cùng nhau xuống các điểm du lịch chụp ảnh, nô đùa...
Em Tráng Ngọc My, bản Pa Khen 1 cho biết: Chủ nhật, em rủ bạn xuống đồi chè trái tim chụp ảnh làm kỷ niệm. Dù những ngày giáp Tết này trời lạnh nhưng chúng em vẫn muốn ra ngoài dạo chơi. Thấy chúng em mặc bộ áo truyền thống, nhiều khách du lịch ngỏ lời chụp ảnh cùng, chúng em vui lắm.
Sự hồn nhiên, đáng yêu của các em đã thu hút nhiều du khách chụp ảnh cùng để làm kỷ niệm.
Từng hàng dài, người lớn và trẻ em dân tộc Mông đổ xuống đồi chè vui chơi, nô đùa tạo nên không khí nhộn nhịp, vui tươi.
Khi phóng viên Dân Việt ngỏ lời xin chụp ảnh, các em bé không ngần ngại tạo dáng đáng yêu trước ống kính.
Từ lâu, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đã được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến là nơi có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Cùng với đó là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc, đã thu hút hàng nghìn lượt khánh đến chiêm ngưỡng trải nghiệm mỗi năm.
Các em gái với bộ trang phục Mông ngại ngùng trước ống kính của khách du lịch.
Một số trẻ em tiểu khu Pa Khen đang chơi đùa trước hiên nhà.