Trieu thi chinh
-
Bà Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) vừa nộp đơn kháng cáo kêu oan về bản án sơ thẩm số 46/2019/HS-ST ngày 25/10/2019 của TAND tỉnh Hà Giang.
-
Bà Triệu Thị Chính – 1 trong 5 bị cáo của vụ gian lận thi cử THPT năm 2018 ở Hà Giang trình bày tại toà sơ thẩm, rằng bà bị lôi vào vụ gian lận này, là một âm mưu của các bị cáo khác.
-
Sáng nay (25/10), theo dự kiến TAND tỉnh Hà Giang sẽ tuyên án sơ thẩm vụ gian lận thi cử THPT Quốc gia 2018 gây rúng động dư luận. Với hàng loạt diễn biến mới trong phiên xử, dư luận mong chờ những bản án thích đáng cho những đối tượng liên quan. Dân Việt xin điểm lại toàn cảnh diễn biến của vụ việc qua Infographic dưới đây để bạn đọc có cái nhìn tổng quan về vụ án và phiên xử.
-
Bà Nguyễn Thị Nga (đảng viên, chuyên viên Sở Tài chính , vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) nhắn tin xin nâng điểm cho người thân nhưng không nằm trong danh sách cán bộ bị xử lý. Cơ quan chức năng tỉnh vừa cho biết nguyên dân là do "trước đây chưa phát hiện ra”.
-
Ngày 25/10/2019, HĐXX sẽ tuyên án các bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang. Sau phần tranh luận, tất cả các bị cáo đều khai sửa điểm cho hơn 100 thí sinh là do mối quan hệ tình cảm. Dư luận hoài nghi, liệu những lời khai này đã thực sự chính xác hay chỉ là sự ngụy biện cho những hành vi trái pháp luật?
-
Liên quan đến vụ xét xử vụ gian lận thi cử Hà Giang, lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Thanh Hoài gây bất ngờ...
-
Đối đáp với VKS, bị cáo Triệu Thị Chính "thề không làm gì vi phạm pháp luật", thậm chí còn cho rằng các anh chị em ruột của mình có tên Cần – Kiệm – Liêm – Chính là có lý do.
-
Bị cáo Phạm Văn Khuông (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) xin lỗi vì đã phạm sai lầm, ông không nghĩ lại nhận "cái kết đắng" thế này.
-
Được HĐXX cho phép tự bào chữa, bị cáo Triệu Thị Chính – nguyên Phó Giám đốc (PGĐ) Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang khóc nức nở và bày tỏ niềm tin vào công lý.
-
Tại phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang chiều 16/10, HĐXX thẩm vấn nhân chứng Tống Thị Thu Hương (SN 1979, vợ của bị cáo Vũ Trọng Lương) để làm rõ tình tiết liên quan đến chiếc thẻ nhớ điện thoại được cất giấu trong một con lợn nhựa và được Lương gửi nhờ nhà mẹ vợ trước khi bị bắt.