Triệu Vân trước khi chết hét lên 4 chữ, Gia Cát Lượng nghe xong bỗng giật mình biến sắc

Thứ sáu, ngày 10/09/2021 09:05 AM (GMT+7)
Triệu Vân (?- 229), tự Tử Long, là công thần khai quốc nhà Thục Hán. Ông được đánh giá là một vị tướng uy dũng, mưu lược, hết lòng tận trung vì nước, được người đời ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".
Bình luận 0
Triệu Vân trước khi chết hét lên 4 chữ, Gia Cát Lượng nghe xong bỗng nhiên biến sắc, nước mắt lã chã - Ảnh 1.

Triệu Vân là một trong những vị tướng dũng mãnh, trung thành bậc nhất Tam Quốc. Ảnh: Sohu

Triệu Vân tuy không phải là vị tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc, nhưng nếu nói về tấm lòng ngay thẳng, tận trung báo quốc, chắc khó ai có thể hơn ông. Thậm chí, Lưu Bị từng khen Triệu Vân rằng "Tử Long quả thật một thân toàn đảm vậy", chữ 'đảm' có nghĩa là khí phách, lòng dũng cảm. Đây là một nhận xét rất chính xác về con người ông.

Nhắc đến những chiến tích lẫy lừng nhất của Triệu Tử Long, chắc chắn phải đề cập đến trận Trường Bản. Triệu Vân uy dũng vô song, ôm theo A Đẩu, một thương một ngựa liều mình xông pha trong đám quân Tào Tháo, dễ dàng đâm chết hàng loạt tướng Tào như chốn không người. Quả thật là một vị anh hùng xuất sắc!

Cuộc đời oai hùng là thế, tuy nhiên, ít người biết rằng trước khi lâm chung, Triệu Vân đã hét lên 4 chữ, khiến cho Gia Cát Lượng mặt mũi biến sắc. Vậy đó là 4 chữ gì?

Triệu Vân và Lưu Bị vốn quen biết nhau từ rất sớm, khi đó Triệu Vân vẫn còn ở dưới trướng Công Tôn Toản. Về sau, Lưu Bị đến nương nhờ Công Tôn Toản, hai người vừa gặp đã giống như quen biết từ lâu. Sau này, Triệu Vân đi theo Lưu Bị, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, trở thành cánh tay phải của ông, luôn một lòng tận trung.

Đáng tiếc rằng, một người trung kiên như vậy cũng phải hét lên 4 chữ trước khi chết, 4 chữ này nghe xong, Gia Cát Lượng cảm thấy vô cùng xấu hổ! Để mà nói, Triệu Vân mất năm 229, lúc đó nước Thục không còn nhiều tướng tài, Triệu Vân cũng là vị tướng cuối cùng trong "Ngũ hổ tướng". Khi ấy, Gia Cát Lượng đã hoàn thành bước đầu là khôi phục nhà Hán, chuẩn bị cho cuộc chinh phạt phương Bắc, nhưng ông không ngờ rằng trận chiến sắp tới cũng chính là những thời khắc cuối cùng của Triệu Vân.

Triệu Vân trước khi chết hét lên 4 chữ, Gia Cát Lượng nghe xong bỗng nhiên biến sắc, nước mắt lã chã - Ảnh 3.

Nghe xong 4 chữ của Triệu Vân, Gia Cát Lượng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ảnh: Sohu

Cuộc Bắc phạt đầu tiên của Gia Cát Lượng đã kết thúc trong thất bại, khiến toàn quân mất hết tinh thần chiến đấu, khi đó Triệu Vân đã gần 70 tuổi. Sau trận chiến này, Triệu Vân xuống sức, ngày càng bệnh yếu, không hồi phục lại được. Tuy thân thể tàn tạ là thế nhưng ông vẫn giữ ý chí sắt đá một lòng, trước khi chết vẫn hừng hừng khí thế phục quốc, thậm chí còn hét lớn lên rằng: "Bắc phạt! Bắc phạt!" Nghe xong, Gia Cát Lượng cảm thấy vô cùng hổ thẹn trong lòng. Đây không chỉ là mục tiêu mà Triệu Vân dành cả đời để theo đuổi mà còn là nỗi niềm của rất nhiều lão tướng nhà Thục. Mỗi khi nghĩ về câu nói của Triệu Vân, Gia Cát Lượng lại rơi nước mắt, thở dài đau xót.

Tổng cộng, Gia Cát Lượng Bắc phạt 5 lần, tuy nhiên đều không thành công. Bản thân Khổng Minh cũng nhận thấy việc thống nhất Trung Hoa khó khăn đến mức nào, tuy nhiên đã nhận sự ủy thác của Tiên Đế cũng như kỳ vọng từ những bậc danh tướng nhà Thục Hán, ông chỉ còn cách cống hiến hết sức mình, cố chấp vượt qua mệnh trời mà thôi!

Lê Phương (Sohu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem