Trịnh trung hòa
-
Từng thất tình đến mức "đóng cửa lòng" suốt 8-9 năm, chàng trai 34 tuổi sợ không đáp ứng được đời sống lứa đôi với cô gái kém 10 tuổi nên không dám tỏ tình
-
Tình yêu có thể đưa con người đến sự thăng hoa của hạnh phúc nhưng cũng có thể dập vùi con người đến tột cùng của đau khổ, tùy theo yêu kiểu gì và có giống nhau không?
-
Tôi muốn chồng âu yếm, vuốt ve, trò chuyện nhưng anh ấy chỉ cần tôi thỏa mãn chuyện chăn gối.
-
Yêu không có nghĩa là nhắm mắt làm theo mọi "mệnh lệnh" của người yêu, đến mức sống phụ thuộc hoàn toàn vào họ, không thể tồn tại được nếu bị họ bỏ rơi. Tình yêu như thế sẽ trở thành sợi dây trói chặt bạn đến nghẹt thở, đến không còn biết hạnh phúc là gì nữa.
-
Một thiên diễm tình tuyệt vời có thể kết thúc rất nhanh chóng, vì những thứ đơn giản chúng ta tưởng là biểu hiện của tình yêu, nhưng đàn ông lại sợ chúng như sợ lửa.
-
Nếu người vợ quá trang nghiêm hoặc lúc nào cũng không hài lòng với thực tại thì dẫu chồng có là vua hề Sac-lô có lẽ cũng đành phải đi tìm chỗ khác mà ... hành nghề.
-
Yêu! Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian này. Nhưng nhà tâm lý học người Ba Lan, Edji Kralec cảnh báo, những kẻ đang sống trong tình yêu thường có dấu hiệu "bị bệnh". Thường gặp nhất là bệnh "quáng gà". Họ mất khả năng nhìn rõ sự thật về đối tượng yêu.
-
Trong trái tim đàn ông, tình yêu cũng giống như thể thao, âm nhạc vậy, nó không phải là tất cả. Họ thích hẹn hò bạn gái nhưng cũng thích bóng đá, thích du lịch hay ngồi quán bia, những ham muốn này cũng mạnh mẽ chẳng kém tình yêu.
-
Đàn ông vẫn luôn được xã hội coi là phải có nam tính, thể hiện bằng năng lực tình dục tuyệt vời. Nếu vợ họ lên giường với kẻ khác, có nghĩa là khả năng tình dục của anh ta có vấn đề thì còn đâu là nam tính...
-
Tết đến, Xuân về, ai cũng thích sắm sửa đồ mới, trang hoàng nhà cửa cho rực rỡ, tươi vui để đón năm mới thịnh vượng, thành công. Chỉ có hôn nhân, tình yêu lại luôn bị “xếp xó” phủ bụi theo thời gian. Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, nếu chúng ta để tình yêu và hôn nhân cũ kỹ, nhàm chán, u ám thì dù đồ đạc mới mẻ, sang trọng thì tâm hồn cũng sẽ buồn chán, bi quan.