Trịnh trung hòa
-
Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung hòa, bạn đừng kiểm tra điện thoại người yêu bằng con mắt của thám tử, cho dù anh ta có một vài dấu hiệu đáng ngờ và đừng hơi tí lại giận dỗi đòi chia tay.
-
Một anh đưa "bồ" vào khách sạn ngủ qua đêm, sáng ngày ra đến chỗ lấy xe gặp vợ cũng đi với tình nhân đang vào gửi xe...
-
Sống yên ấm với chồng con nhưng chị thấy tẻ nhạt, nên khi có gã trai kém chị 10 tuổi theo đuổi, chị thấy cuộc đời "thăng hoa" lần nữa. Và chẳng mấy chốc chị biến mình thành nô lệ của tình yêu.
-
Khi số gia đình hạt nhân gia tăng thì tỷ lệ ly hôn cũng tăng theo. Không ít đôi vợ chồng trẻ vừa thoát khỏi sự giáo dục, chăm sóc của cha mẹ đã sống tự do buông thả, chưa hết tháng đã hết tiền, thậm chí cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, ngoại tình, chẳng ai bảo được ai dẫn đến ly hôn...
-
Ý tưởng ngông cuồng đó không phải của “những người thích đùa” mà ngày nay đã trở thành hiện thực ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Trong buổi trò chuyện, nhà trai tỏ rõ quan điểm sẽ không có đám cưới nào, không nhận cái thai trong bụng cô gái. Bù lại, nhà trai sẽ cho cô gái trẻ một căn hộ chung cư trị giá 2 tỷ đồng và 1 tỷ đồng tiền mặt. Sau khi nhận tiền, hai bên không còn liên quan đến nhau.
-
Một phụ nữ có thể vô cùng duyên dáng hấp dẫn mọi người khi giao tiếp ngoài xã hội nhưng nếu họ không hấp dẫn nổi chồng trong chốn phòng the, thì vẫn không phải là người đàn bà mà đàn ông mơ ước.
-
Đêm tân hôn, thay vì làm những điều khiến cả hai hạnh phúc, H chăm chăm để ý đến mảnh vải trắng do mẹ chuẩn bị để kiểm tra tiết hạnh con dâu.
-
Hai đội bóng đấu với nhau ngần ấy lần, có lẽ ai không chán mới là lạ.
-
Nếu một trong hai người không còn đủ sức hấp dẫn người kia nữa thì chẳng có gì ràng buộc được nhau, kể cả những lời thề, kể cả tờ đăng ký kết hôn có đóng dấu và chữ ký của chính quyền cũng chẳng phải là cái đai sắt khiến nó không thể nào vỡ ra được.