Thứ hai, ngày 09/02/2026 07:59 GMT+7

Trời mưa rét 11 độ C, tiểu thương đốt lửa xuyên đêm canh đào, quất trên vỉa hè Hà Nội

Khổng Chí Thứ hai, ngày 09/02/2026 07:59 GMT+7
Dưới cái lạnh "cắt da cắt thịt" của Hà Nội những ngày giáp Tết, trên vỉa hè nhiều tuyến phố, những người bán đào, quất vẫn lặng lẽ bám trụ, thức trắng đêm trong những chiếc lều tạm bợ. Giữa màn sương buốt giá, họ phải đốt lửa sưởi ấm, căng mình canh giữ từng cành đào, chậu quất.
Tiểu thương đốt lửa xuyên đêm canh đào, quất trên vỉa hè Hà Nội
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh tăng cường. Tại Hà Nội, rét đậm bao trùm khắp phố phường, nhiệt độ về đêm giảm sâu. Trong bối cảnh ấy, không khí chuẩn bị Tết vẫn diễn ra, gắn liền với những nhọc nhằn mưu sinh của người lao động giữa mùa đông khắc nghiệt.
Những chiếc lều tạm bợ, chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một đến hai người, trở thành chốn trú ngụ bất đắc dĩ của những tiểu thương bán đào, quất tránh cái giá lạnh thấu xương giữa đêm đông Hà Nội.
Nhiều người dựng bạt, che chắn kỹ càng xung quanh gian hàng vừa để cản gió lạnh vừa đảm bảo an toàn cho những vườn cây cảnh đang độ nở hoa, đơm trái.
Bà Phùng Thị Kim Oanh (Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi mang cây cảnh từ Ba Vì xuống đây bán cũng được gần chục ngày. Từ hôm xuống đến giờ thì hôm nay là lạnh nhất. Trời mưa tầm tã cả ngày, vừa rét vừa vắng khách, nên tôi phải đốt lửa để sưởi ấm, ngồi trông cây cho đỡ buồn ngủ. Chỉ mong đợt mưa rét này sớm qua để còn bán hết hàng, rồi về quê kịp ăn Tết với gia đình”.
Nhiều người lắp thêm đèn sưởi để xua tan không khí lạnh.
Thâu đêm trông đào, quất, tiểu thương chỉ hy vọng năm nay buôn bán tốt để có một mùa Tết ấm no.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.