Sau khi quan sát, tên trộm đang bẻ khóa chiếc xe máy để trên vỉa hè ở TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bị 4 người đi đường phát hiện, quật ngã và khống chế.
Khi đang ăn cơm tối cùng gia đình, “hiệp sĩ” Cao Võ Minh Quang nhận được tin báo của người dân về việc mất trộm xe, anh đã vội bỏ cơm, bật dậy, phi xe máy đuổi theo dấu vết của chiếc xe, rồi bị tên trộm ép xe, ngã xuống đường tử vong.
Cứ ban đêm, nhóm đối tượng này tìm nhà dân ở tỉnh Bình Định không đem xe máy vào nhà để trộm cắp. Sau khi trộm tài sản, các đối tượng mang xe vào thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) để tiêu thụ.