Trước vòng bán kết Cúp QG 2012: “Kịch” tập 2?

Thứ bảy, ngày 25/08/2012 06:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều nay (25.8), sẽ diễn ra 2 cặp đấu bán kết Cúp Quốc gia 2012. Tâm điểm dồn về sân Hàng Đẫy khi “hai anh em” Hà Nội T&T-SHB. Đà Nẵng sẽ đọ sức với nhau…
Bình luận 0

Ngẫu nhiên thú vị là 4 đội dẫn đầu V.League 2012 lại chính là “tứ hùng” Cúp Quốc gia.

Và với những gì đã diễn ra trong cuộc đua đến ngôi số 1 V.League, nhiều người dễ liên tưởng đến một “vở kịch” tập 2. Tuy nhiên trước mắt, hãy tin 90 phút đọ sức “gà nhà” giữa Hà Nội T&T-SHB Đà Nẵng trên SVĐ Hàng Đẫy thực sự đáng xem.

img
SLNA (trái) sẽ “buông” Cúp Quốc gia?

Mọi so sánh luôn khập khiễng nhưng có thể ví von trận đấu giữa “2 đứa con” bầu Hiển là một trận “siêu kinh điển” Việt Nam. HLV Phan Thanh Hùng-Lê Huỳnh Đức quá hiểu nhau. Cầu thủ hai đội: Minh Phương, Thanh Hưng, Quốc Anh (SHB. Đà Nẵng) - Sỹ Cường, Duy Nam, Ngọc Duy (Hà Nội T&T) cũng không lạ gì những mặt mạnh-yếu của nhau.

Hơn hết, họ là 2 tập thể hiếm hoi ở V.League tương đối có chiều sâu lực lượng dựa trên những nhân tố trụ cột đã chơi bên cạnh nhau nhiều năm, có sự kế thừa, tiếp nối bài bản. Không khó để hình dung ra hình ảnh bầu Hiển ngồi trên khán đài VIP SVĐ Hàng Đẫy để thưởng thức những màn phô diễn của Hà Nội T&T-SHB. Đà Nẵng.

Đó là trận đấu mà bất kỳ đội nào thắng cũng tốt, miễn là phải thi đấu cống hiến, mang tới những giây phút giải trí thực sự cho người hâm mộ thủ đô sau một mùa giải V.League có quá nhiều điều đáng quên.

Trên sân Vinh, cuộc đọ sức giữa SLNA - Sài Gòn.XT ở trận bán kết còn lại cũng “đáng chú ý”. Khi SLNA đã thể hiện rõ họ chán đến tận cổ việc phải “hành xác” ở AFC Cup, thì xem ra, người hâm mộ xứ Nghệ sẽ thêm một lần phải nhận trái đắng ở mùa giải năm nay. Khó hy vọng sự khởi sắc tới từ SLNA khi họ chỉ ra quân với 2 ngoại binh Bebbe-Abass (Hector bận trở về thi đấu cho đội tuyển Trinidad&Tobago, còn Dickson không đăng ký dự Cúp Quốc gia).

Thêm nữa, hàng thủ lại “nát như tương” khi chỉ còn Sơn Hà là trung vệ đích thực (Huy Hoàng, Ngọc Luận, Lê Thierry chấn thương). Tiền vệ trụ cột Hoàng Thịnh bị treo giò vì thẻ phạt khiến HLV Hữu Thắng đau đầu. Bên kia chiến tuyến, đội khách tới từ Sài Thành cũng không tỏ ra mặn mà gì lắm với Cúp Quốc gia khi đánh tín hiệu về việc ngoại binh chủ lực Antonio chưa bình phục chấn thương trong trận chung kết V.League 2012. Nhưng dù gì, nếu muốn đánh bóng thương hiệu, Sài Gòn.XT cứ thắng ở bán kết cái đã rồi mới toan tính sao cho có lợi nhất khi có tên ở trận chung kết cũng chưa muộn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem