Tứ kết Champions League: Barca đi tiếp, Bayern ngược dòng khó tin

Hữu Tuấn Thứ tư, ngày 22/04/2015 07:03 AM (GMT+7)
Ở hai trận đấu trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, Barcelona và Bayern Munich đều dễ dàng vượt qua các đối thủ của mình để giành quyền vào chơi ở vòng bán kết.
Bình luận 0
Barca khẳng định sức mạnh

Với chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi trên sân Công viên các Hoàng tử, Barcelona đã nhập cuộc với tâm lý khá thoải mái trong trận lượt về tái thánh địa Nou Camp vào rạng sáng nay. 

img

Neymar đóng góp cả 2 bàn thắng cho Barca.

Bên kia chiến tuyến, PSG buộc phải tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Svein Oddvar Moen. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo ra sự khác biệt, đương kim vô địch Ligue 1 đã phải đón nhận bàn thua sớm.

Phút 14, Iniesta thực hiện pha đột pha từ phần sân nhà rồi thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Neymar xâm nhập vòng cấm trước khi đột phá qua thủ thành Sirigu và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Barca.

Không còn cách nào khác, PSG buộc phải đẩy cao đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, tới phút 34, họ lại tiếp tục phải đón nhận bàn thua thứ 2. Nhận đường tạt bóng như từ từ bên cánh phải của Dani Alves, Neymar bật cao đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt cho Barca.

Suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, Barca vẫn thi đấu áp đảo và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút của họ lại không thể tận dụng được. Bên kia chiến tuyến, PSG thi đấu khá bế tắc và không ghi nổi một bàn thắng danh dự.

Giành thắng lợi chung cuộc 5-1 sau 2 lượt trận đi và về, gã khổng lồ xứ Catalan đã ghi tên mình vào chơi ở vòng bán kết.

Ngược dòng ngoạn mục, Bayern hiên ngang vào bán kết

img

Bayern ngược dòng ngoạn mục trước Porto.

Do để thua 1-3 trong trận lượt đi trên sân khách nên Bayern Munich buộc phải dâng cao đội hình để tấn công. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Hùm xám đã có được bàn mở tỷ số ở phút 14 do công của Thiago.

Nhờ cởi bỏ được áp lực tâm lý từ khá sớm nên Bayern đã trút bỏ được chút áp lực tâm lý và thi đấu sắc nét hơn. Phút 22, tới lượt Boateng “nổ súng”, nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Allianz Arena.

Những phút còn lại của hiệp 1, Bayern không ngừng “bắn phá” khung thành Porto. Kết quả là họ đã ghi thêm 3 bàn thắng do công của Lewandowski (27’, 40’) và Thomas Muller (35’).  

Dẫn trước với cách biệt khá an toàn nên HLV Pep Guardiola đã chỉ đạo các học trò thi đấu khá đủng đỉnh trong hiệp hai. Trong khi đó, Porto buộc phải dốc hết sức để tấn công. Tuy vậy, những nỗ lực đó chỉ giúp họ ghi được 1 bàn thắng danh dự ở phút 73 do công của Jackson Martinez.

Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 2 phút nữa sẽ khép lại, Xabi Alonso đã lập công ấn định chiến thắng 6-1 cho Bayern. Thắng chung cuộc 7-4 sau 2 lượt trận, đội bóng của HLV Guardiola đã ghi tên mình vào chơi ở vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem