Tứ kỳ
-
“Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm (âm lịch)" là câu ca dân gian nói về thời điểm rươi nổi. Tháng 9, 10 và 11 âm lịch được coi là mùa vàng của các vùng rươi ở Hải Dương. Đây cũng chính là lúc người dân Hải Dương vào vụ thu hoạch rươi, thương lái khắp nơi nhộn nhịp về mua.
-
Sáng 7/11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), hơn 350 trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đã hào hứng tham gia ngày hội thể thao và tri ân thầy cô.
-
Ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch sáng lập Tâm Việt xác nhận đã kỷ luật giáo viên có hành vi đe dọa trẻ tự kỷ và cho biết thêm đã từng đuổi 3 người khác vì có hành vi không đúng chuẩn.
-
Khi một học sinh nữ là trẻ tự kỷ không chịu tập, N.T.T.D. (SN 1992) - giáo viên Tâm Việt, ném bóng liên tiếp, chỉ tay vào mặt em và hét lên: ‘Đùa với bố mày đấy à? Trong túi xách bao giờ cũng có dao đấy nhé’.
-
"Thân tàn ma dại" là cụm từ mà người ông đã phải thốt lên khi chia sẻ với chúng tôi giây phút đón đứa cháu nội của mình trở về sau 1 tháng học tại trung tâm Tâm Việt.
-
Từ tình yêu thương của một người cha, luôn muốn người con tự kỷ của mình có thể hòa nhập với cộng đồng, ông Thorkil Sonne (Đan Mạch) đã thành lập một công ty hỗ trợ người tự kỷ tìm kiếm việc làm.
-
Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nam thanh niên ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ việc này mới chỉ 13 tuổi, hiện đang học tại 1 trường Trung học Cơ sở của huyện Tứ Kỳ.
-
Nguyên là một chàng trai 17 tuổi, mắc hội chứng tự kỷ và không biết nói. Tuy nhiên, Nguyên và mẹ em - chị Nguyễn Quỳnh Hoa đã có một hành trình phi thường để có thể giao tiếp cùng nhau thông qua chữ viết.
-
Một học sinh nam lớp 6 ở Tứ Kỳ (Hải Dương) trong giờ thể dục đã bị trọng thương do cột nhảy cao đổ vào đầu.
-
Sau phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) và xã Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) dập tắt ổ dịch tả lợn châu Phi, đã có thêm xã Đại Đồng (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) khống chế thành công ổ dịch.