Tứ linh

  • Dân Việt - Đã thành thông lệ, cứ vào mùng 6 Tết âm lịch, nhân dân thôn Yến Vĩ (xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức, Hà Nội) lại tổ chức lễ Khai Sơn, tức là ngày mở cửa rừng.
  • (Dân Việt) - Dù muộn và còn quá nhiều tranh cãi, tuy nhiên, lần đầu tiên đã có một cuộc tọa đàm bàn về khía cạnh pháp lý của hoạt động bán đấu giá tài sản với mục đích từ thiện.
  • (Dân Việt) - Giọt nước tạm gọi là “đấu giá bộ tứ linh” này là giọt nước làm tràn cốc nước hoài nghi việc làm từ thiện vẫn được mọi người quan tâm và trân trọng.
  • Trong khi nghi vấn lừa dối về bộ tứ linh chỉ có giá gốc khoảng 20 triệu đồng chưa được làm sáng tỏ, ông Võ Ngọc Hà, chủ nhân bộ tứ linh đã bị tố cáo liên quan vụ trộm đá quý, ăn chặn tiền lương nhân viên...
  • Chính Võ Ngọc Hà đã dàn cảnh để ông Phạm Văn Đạt - Giám đốc Công ty gốm sứ Bảo Long Bát Tràng, đấu giá mua bộ tứ linh này.
  • Ông Hà đã mua bốn linh vật này tại các cơ sở gỗ, đá của một số người dân tại huyện Di Linh và thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Con rùa có hình thù giống nhất nên bán với giá... 10 triệu đồng!
  • Sau sự cố đấu giá từ thiện bộ tứ linh với số tiền lên đến hơn 40 tỷ đồng, anh Phạm Văn Đạt - Giám đốc công ty gốm sứ Bảo Long bỗng trở thành sự quan tâm của nhiều người.
  • Bộ Tứ linh hội tụ do Cty CP Truyền thông Asean C&C ở Hà Nội quản lý không ký thỏa thuận với Hội nên trong đêm đấu giá, bộ Tứ linh được xem là đấu giá... chui.
  • Chủ nhân hụt của bộ Tứ linh đã ký bản ghi nhớ với Hội Chữ thập đỏ TPHCM sẽ quyên góp 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Nhưng đến ngày 26-11 vẫn chưa thấy tiền của ông.
  • Ông Hà khẳng định: “Sau buổi đấu giá tôi không thấy ai đoái hoài gì đến báu vật. Gọi đến các đơn vị liên quan thì người ta trả lời là đang xoay tiền (!?), người nọ đùn cho người kia...