Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tự truyện Breaking Nights- kể lại cả chặng đường dài đầy khó khăn của cô gái Liz, từ khi bố mẹ mất, nhận được học bổng toàn phần ở Harvard cho đến khi tốt nghiệp- đã được Thời báo New York đánh giá là một trong những cuốn sách bán chạy nhất.
Sẽ không có gì lạ với việc một sinh viên tốt nghiệp trường Harvard, nhưng với một cô gái đang ở tuổi thiếu nữ, có cha mẹ là những người nghiện ma túy, đến năm 16 tuổi trở thành vô gia cư khi bố mẹ qua đời, mà có được thành công như vậy thì thật hiếm có.
Liz năm nay 29 tuổi, ngay từ bé cô đã chứng kiến cảnh nghiện ngập, đói thuốc của cha mẹ mình. Để thỏa mãn cơn nghiện họ sẵn sáng bán đi con gà tây cuối cùng trong nhà để mua thuốc, để mặc cô cùng chị gái của mình trong cái đói và cơn gió rét.
Liz cho biết, ngay từ bé, cô đã bị bạn bè xa lánh, dè bỉu và thường xuyên bị bắt nạt. Rồi mẹ qua đời khi Liz 15 tuổi. Cha của Liz phải vào trung tâm điều trị cai nghiện, chị gái thì ngủ nhờ nhà một người bạn, trong khi Liz 16 tuổi phải lang thang trên đường phố. Vào ban đêm, cô ngủ tại nhà ga xe lửa hoặc công viên.
Liz tâm sự, tuy cuộc sống khó khăn, nhưng cô luôn xác định mình không thể trở thành bản sao của mẹ, và phải dùng kiến thức để thay đổi số phận.
Năm 17 tuổi, Liz hoàn thành trường trung học chỉ trong vòng hai năm cày cuốc ngày đêm. Năm 2000 cô nhận đươc học bổng toàn phần của Đại học Harvard. Năm 2006, cha của Liz chết vì AIDS. Và đến năm 2009 cô tiếp tục học thạc sĩ tại Harvard sau khi tốt nghiệp chương trình đại học. Cùng với đó, cô đã viết và cho xuất bản tự truyện Breaking Nights.
Mới đây, Thời báo New York xếp cuốn tự truyện này vào danh sách tập truyện bán chạy nhất nước Mỹ. Ý chí kiên cường của Liz trở thành câu chuyện cảm động lan truyền khắp nước Mỹ.
Xuân Trang