-
Ông Hàn Đức Long, người ngồi tù suốt 11 năm vì bản án oan đã có đơn yêu cầu tòa án bồi thường cho mình.
-
"Buổi Tòa án công khai xin lỗi oan sai của tôi đã bị phá hỏng bởi sự náo loạn của người nhà bị hại, điều này cũng phá tan sự mong mỏi bấy lâu của tôi. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy chia sẻ trước nỗi đau mất mát dẫn đến bức xúc của gia đình cháu bé" - ông Hàn Đức Long tâm sự.
-
Trong buổi ngồi trò chuyện cùng Dân Việt dịp đầu Xuân Đinh Dậu - 2017, ông Hàn Đức Long (Bắc Giang - người từng 4 lần bị tuyên án tử hình) đã kể những câu chuyện nghe rất ly kỳ...
-
"Tôi có 11 năm phải đón Tết trong Trại tạm giam Kế (Bắc Giang), đó là những cái Tết sống trong nỗi oan ức, tủi cực và nỗi nhớ gia đình da diết. Sau 11 năm, lần đầu tiên tôi mới được đón Tết cùng gia đình, một cái Tết đúng nghĩa"- ông Hàn Đức Long (Bắc Giang) tâm sự.
-
Luật sư của ông Hàn Đức Long cho biết đã nộp đơn đề nghị Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tổ chức xin lỗi công khai.
-
Trong những việc ông Hàn Đức Long (Bắc Giang) nhờ luật sư tư vấn pháp lý để thực hiện có nội dung sẽ tiến hành tố cáo người từng đâm đơn tố ông hiếp dâm cách đây 11 năm.
-
Chưa từng gặp mặt nhưng vừa gặp nhau ông Hàn Đức Long và người tù oan Nguyễn Thanh Chấn ôm nhau thân thiết như anh em ruột thịt.
-
Cùng với yêu cầu sớm được xin lỗi, người 4 lần bị kết án tử Hàn Đức Long cũng sẽ đòi bồi thường oan sai và tố cáo những người đã "hại" mình vướng lao lý suốt 11 năm.
-
Ông Hàn Đức Long (Bắc Giang), người từng phải ngồi tù oan 11 năm đã ký vào đơn nhờ luật sư thực hiện 4 nội dung trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
-
Ông Hàn Đức Long đề nghị luật sư của mình tư vấn pháp lý để tố cáo những người từng vu khống ông hiếp dâm, khiến ông sau đó bị bắt giam oan.