Thứ bảy, ngày 09/05/2026 14:19 GMT+7

Từng đông nghẹt khách Tây, chợ quê dân dã duy nhất giữa lòng phố cổ Hà Nội giờ "sống dở chết dở"

Phạm Hưng Thứ bảy, ngày 09/05/2026 14:19 GMT+7
Từng là điểm check-in không thể bỏ qua của du khách quốc tế, chợ Thanh Hà (phường Hoàn Kiếm) - khu chợ quê độc nhất vô nhị còn sót lại giữa lòng phố cổ Hà Nội nay lại rơi vào cảnh đìu hiu đến ngỡ ngàng. Sau chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, doanh thu tại đây lao dốc không phanh, lượng khách chỉ còn vỏn vẹn 1/3 so với thời kỳ hoàng kim.

Từng đông nghẹt khách Tây, chợ quê dân dã duy nhất giữa lòng phố cổ Hà Nội giờ "sống dở chết dở"

Tồn tại qua nhiều thế kỷ, chợ Thanh Hà (phường Hoàn Kiếm) vốn không đơn thuần chỉ là nơi mua bán mớ rau, con cá của người dân khu vực phố cổ. Với nét kiến trúc khu phố đặc trưng và cách họp chợ lan tràn mang đậm hơi thở của những phiên chợ quê truyền thống Bắc Bộ, nơi đây từ lâu đã trở thành một nét văn hóa, một "đặc sản" du lịch hiếm có giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
Chợ Thanh Hà tiếp giáp với Ô Quan Chưởng (hay Ô Đông Hà) là cổng thành duy nhất còn lại trong hệ thống các cửa ô xưa của Kinh thành Thăng Long xưa.
Trước đây, từ sáng sớm đến chiều muộn, chợ Thanh Hà luôn tấp nập cảnh kẻ bán người mua. Những sạp hàng dân dã, những rổ trái cây theo mùa, mớ rau quê hay gánh hàng rong san sát nhau tạo nên một bức tranh sinh động. Ảnh chụp năm 2023.
Tuy nhiên, bức tranh nhộn nhịp ấy dường như đã lùi vào dĩ vãng. Thực hiện chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ, chấn chỉnh trật tự đô thị tại khu vực trung tâm, lực lượng chức năng đã tiến hành dẹp bỏ triệt để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh tại chợ Thanh Hà.
Ghi nhận thực tế cho thấy, đường phố quả thực đã quang đãng, thông thoáng và trật tự hơn rất nhiều. 
Chính sự biến mất của thói quen mua bán vỉa hè tiện lợi này đã kéo theo hệ lụy nhãn tiền: Không khí giao thương chùng xuống rõ rệt, sức mua lao dốc khiến các tiểu thương rơi vào cảnh đìu hiu, đỏ mắt ngóng khách mỗi ngày. Anh Tâm (Chủ sạp hàng bán thịt lợn) tại chợ Thanh Hà chia sẻ, lượng khách đến chợ hiện tại đã "bốc hơi" tới hơn 60%, chỉ duy trì ở mức 1/3 so với trước kia.
Trời nắng, tiểu thương phải dùng miếng xốp để che người, ô nhỏ để che hàng hóa, tuyệt nhiên không dám bày ô to che chắn tràn làn vỉa hè như trước kia.
Thực trạng "thoi thóp" của chợ Thanh Hà hiện nay đang đặt ra một bài toán nan giải trong công tác quản lý đô thị. Việc chấn chỉnh trật tự, trả lại vỉa hè cho người đi bộ là chủ trương đúng đắn và cần thiết để xây dựng Thủ đô văn minh. Tuy nhiên, làm thế nào để cân bằng giữa việc siết chặt kỷ cương đô thị với việc bảo tồn những không gian văn hóa sinh hoạt truyền thống, giữ gìn sinh kế cho người dân và duy trì sức hút du lịch vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ đối với các cơ quan quản lý nhà nước.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.