Thứ hai, ngày 16/02/2026 18:21 GMT+7

Tuyên Quang: Chiều muộn 29 Tết, dân tình "đổ xô" săn quất giá 50.000 đồng

Phạm Hưng Thứ hai, ngày 16/02/2026 18:21 GMT+7
Khi nắng chiều ngày 29 Tết bắt đầu dần tắt, không khí mua sắm trên các tuyến phố tại phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) không hề hạ nhiệt mà trái lại càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhiều điểm bán quất mini vỉa hè "xả hàng" đồng giá 50.000 đồng, khiến người dân tranh nhau mua.

Tuyên Quang: Chiều muộn 29 Tết, dân tình "đổ xô" săn quất đồng giá 50.000 đồng

Ghi nhận vào khoảng 17h chiều ngày 29 Tết (tức ngày cuối cùng của năm Âm lịch), trên các tuyến phố chính thuộc phường Minh Xuân (Tỉnh Tuyên Quang), dòng người và xe cộ vẫn đi lại tấp nập. Tâm điểm của sự chú ý dồn về những vỉa hè nơi các tiểu thương bán quất bắt đầu ""xả hàng"" về quê ăn Tết".
Mặt hàng "hot" nhất chiều nay chính là những chậu quất mini (quất thế nhỏ, quất để bàn). Nếu như những ngày trước, các chậu này được hét giá từ 100.000 - 150.000 đồng, thì nay mức giá đã chạm đáy, chỉ còn 50.000 đồng/chậu.
Người bán vừa hạ giá, người mua đã lập tức vây kín. Cảnh tượng mua bán diễn ra chớp nhoáng, hối hả mang đậm không khí những giờ phút cuối năm.
Nhiều người dân cho biết, tâm lý đi mua sắm chiều 29, 30 Tết một phần là đợi giảm giá, nhưng phần lớn là vì thích cái không khí nhộn nhịp, tranh thủ "vợt" thêm những món đồ xinh xắn trang trí nhà cửa. 
Anh Toàn (người dân sống tại phường Minh Xuân) tay xách hai chậu quất nhỏ, hồ hởi chia sẻ: "Nhà tôi đã có đào, có quất lớn rồi. Nhưng đi ngang qua thấy rẻ quá, cây lại sai quả, dáng xinh xắn nên tạt vào mua thêm 2 chậu về để ở bàn uống nước và bàn làm việc cho có không khí".
Với mức giá 50.000 đồng, người mua hầu như không mặc cả, chỉ cần chọn cây ưng mắt là rút tiền trả ngay.
Những chậu quất mini giá 50.000 đồng tuy nhỏ nhưng quả vẫn vàng ươm, lá xanh mướt, tượng trưng cho tài lộc dồi dào. Việc người dân Tuyên Quang đổ ra đường tranh nhau mua những chậu cây cuối cùng không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là nét văn hóa chợ Tết thú vị.
Không chỉ quất, mặt hàng đào cành cũng được săn đón nhiệt tình. Những cành đào phai, đào bích có dáng huyền, nhiều nụ, lộc biếc vốn được hét giá 400.000 - 700.000 đồng những ngày trước, nay các tiểu thương đồng loạt bán với giá "thu hồi vốn" chỉ 200.000 - 250.000 đồng.
Anh Nam (trú tại phường Nông Tiến) phấn khởi cho biết: "Sáng nay tôi hỏi cành y hệt thế này họ đòi 400 nghìn đồng, thấy tiếc tiền nên chưa mua. Chiều đi làm về ngang qu thấy hàng này xả còn có 200 nghìn, tôi 'chốt' luôn không cần mặc cả. Cành này về cắm lọ lục bình ở phòng khách thì quá đẹp."
Tuy nhiên, với một số người, mức giá 200.000 đồng dường như vẫn còn đắt và tiếp tục với những phiên mua bán, mặc cả chiều 29 Tết.
Đối với một số tiểu thương không bán giá rẻ đành ngậm ngùi đưa hàng lên xe về vườn.
Sự nhộn nhịp tại "chợ vỉa hè" phường Minh Xuân chiều 29 Tết không chỉ là câu chuyện mua bán kinh tế. Đó còn là nét văn hóa đặc trưng của người Việt: Chờ đợi những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ để tìm kiếm chút may mắn, tài lộc với chi phí tiết kiệm nhất.
Khi bóng tối dần buông xuống, những chuyến xe chở quất, chở đào "đồng giá" cuối cùng cũng dần vơi. Ai nấy đều hối hả trở về nhà, mang theo chút sắc xuân rực rỡ từ những chậu quất, cành đào sẵn sàng cho khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.