dd/mm/yyyy

Tỷ phú cây chơi Tết ở xứ nhãn

Dù mới bước vài nghề cây chơi Tết được vài năm, song đến giờ anh Hoàng Văn, chủ nhà vườn Phú Quý ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã và đang sở hữu vườn cây Tết đồ sộ với hàng trăm cây bưởi, cam, đu đủ bonsai... thuộc hàng khủng có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/cây.

Thời điểm này, anh Hoàng Văn và các công nhân của mình đang tất bật vận chuyển cây để "trình làng" thị trường Tết. "Năm nay sản phẩm của tôi cũng khá đa dạng và phong phú về chủng loại nên khách thoải mái lựa chọn" - anh Văn chia sẻ.

Theo tiết lộ của anh Văn, hiện nhà vườn của anh đã có khá nhiều khách đặt hàng cây Tết, trong đó chủ yếu là các bạn hàng quen đặt cây cho công ty, doanh nghiệp với mỗi cây có giá lên đến vài chục triệu đồng.

"Làm nghề cây này không chỉ cần bí quyết, kinh nghiệm kỹ thuật cao mà việc bán hàng cũng cần phải có duyên mới dễ tiêu thụ sản phẩm" - anh Văn nói.

Tỷ phú cây chơi Tết ở xứ nhãn - Ảnh 1.

Anh Văn dùng xe cẩu đưa hàng ra bến bãi bán Tết.

Tỷ phú cây chơi Tết ở xứ nhãn - Ảnh 2.

Ngoài bưởi, nhà vườn của anh còn có các chậu cam rất đẹp mắt.

Tỷ phú cây chơi Tết ở xứ nhãn - Ảnh 3.

Các chậu bưởi khủng có giá vài chục triệu đồng đến gần 100 triệu đồng/chậu.

Tỷ phú cây chơi Tết ở xứ nhãn - Ảnh 4.

Tỷ phú cây chơi Tết ở xứ nhãn - Ảnh 5.

Có cây bưởi cảnh khủng có quả ra từ thân rất độc đáo.

Tỷ phú cây chơi Tết ở xứ nhãn - Ảnh 6.

Các chậu đu đủ bonsai của anh Văn đang rất hút khách.


Bài, ảnh: Hải Đăng