U19 thua thảm, Thầy “Giôm” chỉ trích dữ dội các học trò

Thứ tư, ngày 19/03/2014 16:10 PM (GMT+7)
Huấn luyện viên Guillaume Graechen đã chỉ trích gay gắt các cầu thủ U19 Việt Nam sau thảm bại 0-9 trước đối thủ U19 Tottenham ở trận giao hữu diễn ra tối qua (18.3).
Bình luận 0

Đội tuyển quốc gia U19 Việt Nam đã nhận thảm bại nặng nề nhất trong lịch sử khi bị U19 Tottenham cho phơi áo với tỷ số 'kinh hoàng' 0-9. Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp đã chỉ trích dữ dội những học trò của mình. Ông tố cáo sự không sẵn sàng của các cầu thủ và cả tư chất lãnh đạo của nhóm những người đứng đầu.

Chiến lược gia người Pháp nói: “Đây không phải là một trận đấu mà là một buổi tập của các cầu thủ Tottenham thì đúng hơn. Các cầu thủ đã không thực sự thi đấu. Họ đã không thực sự sẵn sàng ở trận đấu này. Tôi đã mong chờ một thủ lĩnh để vực lại tinh thần cho đồng đội khi khó khăn.”

Thuyền trưởng của U19 Việt Nam cũng thừa nhận ông sẽ buộc đội bóng phải hạn chế kỹ thuật và chơi thực dụng hơn: “Tôi sẽ phải nghĩ tới các phương án khác cho lối chơi của đội. Các cầu thủ có thể sẽ phải hạn chế kỹ thuật hơn ở một số trận đấu và phải mạnh mẽ hơn trong khâu phòng ngự.”

Thủ lĩnh của U19 Việt Nam, anh là ai?

Người đầu tiên phải nhắc tới là đội trưởng Lương Xuân Trường. Anh chính là thủ lĩnh của đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG đồng thời cũng là thủ lĩnh không thể tranh cãi của U19 Việt Nam. Xuân Trường thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự đồng thời là người khởi phát các đợt tấn công của đội tuyển. Ở trận này, Xuân Trường đá chính từ đầu.

Thủ lĩnh thứ hai của U19 Việt Nam là đội phó Nguyễn Tuấn Anh. Số 8 được trìu mến gọi bằng cái tên “Ronaldinho Việt Nam” do phẩm chất kỹ thuật và sự sáng tạo phi thường. Tuấn Anh cũng được đánh giá là cầu thủ có đẳng cấp cao nhất của U19 Việt Nam. Ở trận này, anh chỉ vào sân trong hiệp hai do chấn thương.

Thủ lĩnh thứ ba của U19 Việt Nam là Công Phượng. Số 10 là ngôi sao sáng nhất của đội với khả năng đi bóng thiên bẩm và tốc độ phi thường. Nếu không chấn thương, Công Phượng sẽ đá chính trong mọi trận đấu. Ở trận này, anh xuất phát từ đầu.

Điểm chung của bộ ba thủ lĩnh U19 Việt Nam là cá tính có phần trầm lắng. Xuân Trường vốn là người bẽn lẽn, dễ xấu hổ, Tuấn Anh ít nói từ nhỏ còn Công Phượng nổi tiếng lầm lì.

Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem