Văn hóa đọc
-
Sáng 24/3 (tức 15/2 âm lịch) tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng long trọng tổ chức khai mạc ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam xuân Giáp Thìn – 2024, khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền.
-
TP.HCM sẽ trang bị 5 triệu cuốn sách, khuyến khích các trường dành 1 tiết/tuần cho học sinh đọc sách
Trong vòng khoảng 1 năm từ tháng 2/2024 đến tháng 3/2025, TP.HCM sẽ trang bị 5 triệu cuốn sách, bao gồm cả sách giấy và sách điện tử cho thư viện các trường tiểu học, phổ thông. Đồng thời, khuyến khích các trường dành 1 tiết/tuần cho học sinh đọc sách. -
Nhiều người yêu sách, ham đọc sách và thành công trong cuộc sống chia sẻ rằng, gia đình chính là nơi bắt đầu tốt nhất để hình thành thói quen tốt đẹp đó.
-
Phát biểu tại lễ Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất để khuyến khích mọi người tham gia viết sách, đọc sách nhằm tạo ra tác phẩm tốt, làm phong phú thêm nguồn sách..
-
Ngày 21/4, tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
-
Đây là lần đầu tiên TP.HCM chọn những cá nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực tham gia làm Đại sứ Văn hóa đọc, hoạt động này nhằm lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc đến cộng đồng.
-
Thay vì ngồi xem điện thoại, ti vi dịp Tết Nguyên đán, các em nhỏ được trải nghiệm văn hóa đọc tại thư viện sách của một nhân vật vô cùng đặc biệt.
-
Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, phát triển mạnh mẽ với mạng xã hội, nhiều bạn trẻ vẫn tìm đến Thư viện Quốc gia ở Hà Nội để đọc sách. Hiện không ít người làm được điều này.
-
Hơn 10 năm qua, mỗi lần nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng chữ ký cho độc giả ở Hà Nội nhân dịp ra mắt sách mới là mỗi lần người mến mộ lại sẵn sàng rồng rắn xếp hàng với tâm trạng háo hức chờ trực tiếp gặp và được nhà văn mà họ yêu quý ký tặng.
-
Hôm nay 2/10 là Ngày Khuyến học Việt Nam. Trong những ngày này, tôi về quê Thái Bình. Mỗi tối, sau bữa cơm gia đình, hai bố con tôi ngồi chơi và bàn về khuyến học. Bố tôi là một thầy giáo về hưu và giữ chức Chủ tịch hội Khuyến học xã Đông Hoà, thành phố Thái Bình.