Vạn Thọ

  • Sau khi tắm biển ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) thì cả 3 cháu học sinh đã mất tích. Hiện đã tìm kiếm được 2 nạn nhân, các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích còn lại.
  • Một con cá khổng lồ nghi là cá Ông (cá Voi) có trọng lượng hơn 2 tấn, dài gần 6m vừa trôi dạt vào bờ biển xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).
  • Một con cá Ông (cá voi) có trọng lượng nặng hơn 2 tấn, dài hơn 5m vừa mới trôi dạt vào bờ biển thuộc khu vực biển Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).
  • Mưa, lạnh, gió đông bắc giật xoáy bất thường trong những ngày qua đang làm “vỡ vụn” miếng cơm của nông dân trồng hoa Tết…
  • Ngày khai trường, chợt nhận ra mình đã quá xa cái thời còn trẻ con để được háo hức tựu trường, được đọc đi đọc lại những vần thơ trong quyển sách tập đọc cũ kĩ , ngả màu. Từng cây thước kẻ, bút chì mẹ mua cùng với những vần thơ vẫn luôn có gì đó sâu lắng, đọng lại trong ký ức của tôi…
  • Khó ai có thể tưởng tượng cô gái khiếm thị Đỗ Lê Na sống, vươn lên và tìm được hạnh phúc nhờ những vần thơ. Cuộc đời của cô minh chứng cho chân lý sống là không ngừng khát vọng.
  • Giang hồ là một khái niệm khá lâu đời, nghĩa của hai chữ này hiện vẫn còn nhiều cách hiểu. Tuy nhiên, theo nhiều sách vở, thì sơ khởi, hai tiếng “giang hồ” dùng để ẩn ý chỉ một lớp người thích phiêu bạt, sống phóng khoáng, ngao du sơn thuỷ, kết nghĩa bạn bè.
  • Sa Đéc là thành phố của Đồng Tháp - miền đất mang rất nhiều nét đặc trưng của vùng đất miền Tây Nam Bộ. Cảnh sắc, con người nơi đây quyến luyến du khách như một người tình.
  • Đêm mưa dẫu có lạnh buốt nhưng trong không gian ngập ánh đèn nhà văn hóa mới xây, người dân Hưng Giáo vẫn ấm áp trao nhau những vần thơ mộc mạc, trữ tình... Đêm giao lưu thơ “Nhịp cầu quê hương” đã thực sự trở thành một “bữa tiệc” cảm xúc của dân làng.
  • Hòa chung không khí xuân đang tràn ngập cả nước, người dân đất Mũi cũng đang ráo riết chuẩn bị đón Giao thừa khi khoảnh khắc giao mùa sắp đến.