-
Thù lao từ sân khấu không dư dả, nam diễn viên xoay xở nhiều nghề để trang trải cuộc sống. Anh trụ lại lâu nhất với công việc bỏ mối đậu phộng và tóp mỡ rang.
-
Trong thế giới hiện đại, cái Tôi được đề cao, được coi là đẳng cấp. Dường như ai cũng muốn mình đặc biệt hơn người khác, có phong cách riêng nổi bật hơn. Người ta cố đi tìm cái Tôi riêng, nhưng không ngờ rằng, có vô số cái Tôi giống hệt mình.
-
Ngay sau khi báo NTNN (số 5/2015) đăng tải bài viết “Thị hiếu nghe nhạc có vấn đề?” về giải thưởng Bài hát yêu thích (BHYT) năm 2014, tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến của các nhạc sĩ, ca sĩ, khán giả cùng trao đổi về vấn đề này. Để rộng đường dư luận, NTNN đăng tải một số ý kiến.
-
Tập truyện ngắn "Trinh nữ ma nơ canh" đã tạo dư luận trái chiều về thi pháp của tác giả.
-
Cùng Dân Việt điểm qua một số gương mặt MC còn rất trẻ và đầy triển vọng của đài truyền hình quốc gia VTV đang được khán giả yêu thích.
-
Đã 20 năm kể từ khi tác giả của những nhạc phẩm bất hủ như "Tiến quân ca", "Suối mơ", "Mùa xuân đầu tiên"... về với cõi vĩnh hằng nhưng những hình ảnh về ông vẫn luôn sống mãi trong ký ức người phụ nữ đã gắn bó với ông cả cuộc đời. Giờ đây, có lẽ ở bên kia thế giới, người nhạc sĩ tài hoa có thể nở nụ cười mãn nguyện vì người vợ mà ông hết lòng yêu thương đang tận hưởng những tháng ngày an lạc tuổi già bên con cháu.
-
Các giải thưởng được trao cho “Chiếc khăn Piêu” năm 2012, “Chiếc vòng cầu hôn” năm 2013 đã bị đánh giá là những ca khúc cũ. Thế nhưng năm nay với “Quê em mùa nước lũ” lên ngôi quán quân, độ cũ của chương trình Bài hát yêu thích” dường như lại nhấn sâu thêm một bậc.
-
Bữa tiệc từ thời Phục hưng trong bích họa The Last Supper nổi tiếng của Leonardo Da Vinci khác gì với bữa tiệc thế kỷ 20 trong tác phẩm The Dinner Party của Judy Chicago?
-
Dí dỏm cả khi không diễn trước máy quay hay đứng trên sân khấu, duyên hài mà NSƯT Xuân Hinh tự nhận được “giời ban” không lẫn vào đâu được. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện cùng danh hài đất Bắc trong dịp đầu năm mới.
-
Từ lâu có một cuốn Lục Vân Tiên mà các nhà nghiên cứu ở miền Nam đánh giá là bản Nôm cổ nhất nhưng bị thất lạc. Gần đây, trong một lần viếng chùa cổ Long An, tình cờ cụ Nguyễn Quảng Tuân đã phát hiện, mang về hiệu chỉnh và công bố. Cũng với tình yêu vốn quý cổ truyền dân tộc, ông đã lặn lội khắp nơi trong và ngoài nước để sưu tầm, nghiên cứu, công bố nhiều tư liệu giá trị, đặc biệt là hàng loạt bản cổ khác nhau về Truyện Kiều.