Varanasi

  • Bộ tộc người Aghori sống ẩn dật ở Varanasi, Ấn Độ có tục lệ ăn thịt người chết và tin rằng việc ngồi thiền bên cạnh xác chết sẽ giúp họ kết nối được với những người đã khuất.
  • Sông Hằng ở Varanasi đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Ấn Độ. Hàng ngày, khoảng 200 người được hỏa thiêu rồi rắc xuống dòng sông Hằng linh thiêng. Theo quan niệm của người Ấn Độ, sông Hằng sẽ đưa người chết đến chốn cực lạc.
  • Một vùng đất rất nhộn nhịp, ô tô chạy hỗn loại, các làn đường đầy rác, phân trâu xen lẫn với những biệt thự Ả Rập lộng lẫy, khỉ rakesus hung dữ và những chú chó lang thang khắp các nẻo đường… Có rất nhiều điều để xem hoặc làm ở Varanasi. Nhưng bốn mươi ngàn khách du lịch nước ngoài mỗi năm đến đây không chỉ vì những điều này. Họ đến với những trải nghiệm kinh hoàng về cái chết.