Về quê nghỉ lễ
-
Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5
Do lo sợ dịch Covid-19, không muốn đi xe khách vì đông người, nhiều gia đình ở Hà Nội quyết định đi xe máy vượt quãng đường dài hoặc đi taxi về quê nghỉ lễ lễ 30/4-1/5. -
Trong cơn mưa tầm tã chiều 30/8, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ xô về bến Giáp Bát để bắt xe về quê nghỉ lễ 2/9.
-
Khoảng 16h ngày 30/8, hàng ngàn người đã ra bến xe mang theo hành lý lỉnh kỉnh, nhà chờ bến xe chật kín. Nhiều người đến sớm khá mệt mỏi vì vượt ải kẹt xe bên ngoài.
-
Về quê nghỉ lễ, hẹn nhau ra chợ Rộc, huyện Yên Thành (Nghệ An) để giải quyết chuyện nợ nần, bất ngờ anh Tuyên bị bạn đâm tử vong.
-
Ra bến xe về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người gọi đây là cuộc “hành xác” bởi cảnh kẹt xe, chen chúc đến khó thở.
-
Chiều nay (26.4), kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các tuyến đường đổ về bến tàu, nhà xe đông nghẹt.
-
Hàng ngàn người rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5 khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ bị ùn tắc nghiêm trọng, nhiều người mệt bơ phờ vì bị “chôn chân” trên đường.
-
Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2017, dù nhiều người lao động đổ xô về các bến xe ở Thủ đô để về quê nghỉ lễ, tuy nhiên tình trạng ùn tắc, chen lấn xô đẩy không xảy ra. Sài Gòn thì ùn tắc nhẹ, lượng khách về bến xe tăng nhưng không cao.
-
Lượng người đổ về quê nghỉ lễ 2.9 quá lớn khiến cửa ngõ ở Sài Gòn ùn tắc dữ dội từ chiều đến tối, hàng ngàn phương tiện và người dân “chôn chân” trên đường.
-
Chiều tối nay, nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội vẫn ùn tắc nghiêm trọng do lưu lượng xe tăng mạnh trong ngày đầu dịp nghỉ lễ Quốc Khánh.