Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Daily Mail, sư trụ trì Set Seng nói: “Nhiều gia đình đến gửi tro cốt của người thân trong chùa. Họ sống xa nơi này”.
“Nhà chùa đang cố gắng liên lạc với họ để họ có thể mang tro cốt đi. Chúng tôi sợ rằng mọi thứ sẽ chìm sâu trong nước”.
Quan chức địa phương Yon Sophal nói mưa lớn đã gây xói mòn ở bờ sông, làm sạt lở cả một khu vực.
Ngôi chùa trôi từ từ xuống sông.
Người dân địa phương nói nền đất suy yếu vì hoạt động khai thác cát. “Nhưng cáo buộc này không có cơ sở”, theo Sophal.
Ngôi chùa hiện đang chìm dần trong nước mà không có cách nào ngăn được. Veal Sabov là khu ngoại ô thủ đô Phnom Penh, dọc trên bờ sông Mekong.
Ngôi chùa là nơi tụ họp của các nhà sư, tổ chức các nghi lễ truyền thống hàng năm. Trong chùa có phòng thờ và nơi cất giữ tro cốt của các nhà sư. Nhiều người còn gửi tro cốt người thân trong chùa.
Ngôi chùa này bị cáo buộc cho hổ sinh sản trái phép và nuôi nhốt nhiều loại động vật quý hiếm.