Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tôi yêu Tổ quốc tôi
Có những buổi sáng mùa thu ở Nhật, tôi đứng giữa quảng trường rộng, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên giữa trời xanh, mắt ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hai mươi năm trước, tình cờ được gặp lại Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn (1930 – 2016), nguyên Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện trưởng Viện Tôn giáo học, người thầy từng giảng về Tôn giáo cho chúng tôi trước kia, tôi có hỏi về anh Nông Trung.
Có những buổi sáng mùa thu ở Nhật, tôi đứng giữa quảng trường rộng, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên giữa trời xanh, mắt ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay.
Tôi luôn dạy các con mình về lòng yêu nước và tự hào dân tộc sâu sắc, dạy các con rằng hãy yêu lấy từng tấc đất quê hương, dạy các con trân trọng lá cờ tổ quốc vì màu đỏ đang tung bay kia nhuộm máu bao liệt sĩ anh hùng.
"Âm nhạc, sắc đỏ của cờ và cảm xúc của hàng trăm con người như hòa lại thành một nhịp chung, tạo nên một hình ảnh rất đẹp. Tôi biết hình ảnh này sẽ gieo neo trong tôi thật lâu" - tác giả Lê Hoài Việt, giải Chuyên đề tại cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" chia sẻ cảm xúc sau khi dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại báo Điện tử Dân Việt/NTNN.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam với chủ đề "Tám thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước", lễ trao giải cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" là dịp khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên mạnh mẽ của người Việt trong thời đại mới.
Trong những ngày đầu tháng Tám, chúng tôi đến thăm địa chỉ đỏ - Chiến khu D, ẩn mình trong rừng Mã Đà huyền bí thuộc (huyện Vĩnh Cửu cũ) nay là xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.
Tác giả người Ru-ma-ni tham gia cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" chia sẻ: "Khi có cơ hội được viết về Việt Nam, về cuộc sống của mình ở đây, về những cảm nhận cá nhân, đặc biệt là đúng dịp 2/9, tôi thấy đó vừa là niềm vui vừa là một vinh dự lớn".
Những ngày cuối tháng Bảy, khi lúa ngoài đồng đã bắt đầu ngả vàng, tôi lại nhớ về câu chuyện ngoại từng kể về khoảnh khắc đất nước giành độc lập năm 1945. Năm nay, tròn 80 năm từ mùa thu lịch sử ấy, ký ức về ngoại tôi – người phụ nữ nông thôn hiền lành nhưng gan góc như sống dậy trong từng câu chữ, từng hồi ức.
"Người dân Việt Nam đang nhìn về đất nước mình với ánh mắt hy vọng. Họ tin vào sự hồi sinh mạnh mẽ sau đại dịch, tin vào tiềm lực của thế hệ trẻ, vào công cuộc chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hiện đại, vào vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới" - Tổng Biên tập báo Điện tử Dân Việt/NTNN Nguyễn Văn Hoài chia sẻ.
"Tôi ngồi vào bàn, mở máy tính ra và ký ức về những ngày đau thương mất mát đó của dân tộc cứ thế hiện về như mạch nguồn tuôn chảy liên tục trên bàn phím" - Đại tá,PGS.TS Đặng Thanh Bình chia sẻ với Dân Việt.
"Con số 1.124 bài dự thi "Việt Nam trong tôi" không chỉ là một thành tích đáng ghi nhận mà là minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt của tình yêu quê hương, đất nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam hôm nay" - chia sẻ từ thành viên BGK cuộc thi.
Tác giả Lê Gia Hoài gửi tới cuộc thi "Việt Nam trong tôi" chùm 3 bài thơ về tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" là sân chơi bổ ích, nơi những câu chuyện cá nhân gắn liền với lịch sử giúp thế hệ trẻ không chỉ học hỏi, rèn luyện viết lách mà còn hiểu rõ hơn giá trị độc lập, tự do và sự chuyển mình của dân tộc", tác giả nhỏ tuổi nhất cuộc thi - Nguyễn Bảo Minh Châu chia sẻ!
Chiều hôm ấy, tôi nhận được thư từ Đức, biên tập viên của công ty sách Quảng Văn. Đó là một lời mời dịch sách như thường lệ, nhưng lần này khiến tôi phải dừng lại suy ngẫm lâu hơn. Cuốn sách viết về Việt Nam, từ hai tác giả nước ngoài đã sống và làm việc ở đây hơn hai mươi năm.
Trong số 1.124 tác phẩm dự thi cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi", 16 tác phẩm tiêu biểu nhất đã được lựa chọn để trao giải thưởng.
Chia sẻ với Dân Việt, tác giả Lê Thị Kim Sơn cho biết việc tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" là niềm vui lớn và bất ngờ với chị và gia đình trong dịp đất nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.
Mùa thu năm nay, tôi đã tròn hai mươi sáu năm phục vụ trong lực lượng bộ đội biên phòng. Tuy chưa phải là dài, nhưng ngần ấy thời gian cũng đã giúp tôi trải nghiệm qua nhiều địa bàn, đơn vị khác nhau. Dù khó khăn, gian khổ hay thử thách bao nhiêu thì trong trái tim tôi vẫn luôn lấp lánh một tình yêu Tổ quốc.
Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.
Nhiều độc giả báo điện tử Dân Việt chia sẻ niềm tự hào, xúc động khi đọc các tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi".
Nghe tôi hỏi thăm đường lên xã Tủa Thàng, một cụ già ở thị trấn huyện Tủa Chùa (cũ), tỉnh Điện Biên, bảo: “Bác cứ đi lối này, qua xã Xá Nhè, qua xã Mường Đun, là tới Tủa Thàng.
“Ông nhớ hòa bình, độc lập hồi ấy là ước mơ của hàng trăm, hàng triệu người. Dù là tầng lớp nào, cũng chỉ mong một ngày chiến thắng, đến cả ông cũng mơ về hai chữ 'hòa bình'".
Đến thăm nghĩa trang liệt sĩ, những người đã nằm lại nơi đây, đã dâng cả tuổi xuân, máu thịt và sự sống của mình để hy sinh cho đất nước có được ngày hôm nay.