Viettel FC "nợ chồng thêm nợ" trước nhà vô địch Thái Lan

Song Minh Thứ ba, ngày 06/07/2021 05:40 AM (GMT+7)
Sau trận lượt đi thua 0-2, tối nay (5/7), đương kim vô địch V.League Viettel FC tiếp tục phải nhận trái đắng trước ĐKVĐ T.League BG Pathum United.
Bình luận 0

Viettel FC vs Pathum United: Ngoại binh tỏa sáng

Các trận đấu vòng bảng F AFC Champions League thi đấu tập trung trên sân Pathum Thani, sân nhà của CLB vô địch T.League Pathum United.

Đi qua 3 lượt trận đấu tiên, Viettel FC giành được 3 điểm (thua Ulsan Hyundai 0-1, thắng Kaya FC-Iloilo 5-0 và tối 2/7 vừa qua đã thua BG Pathum United 0-2).

Viettel FC "nợ chồng thêm nợ" trước nhà vô địch Thái Lan - Ảnh 1.

Ngoại binh Bruno Matos của Viettel FC đã chơi tốt trong cuộc đọ sức với Pathum United tối nay. Ảnh: 24h

Trong trận đấu được tính là lượt về tái ngộ BG Pathum United tối 5/7, Viettel không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng vì chấn thương.

Ở thế buộc phải thắng để duy trì cơ hội đi tiếp và cũng là cách "lấy công bù thủ", HLV Jurgen Gede đã đưa cả 4 ngoại binh vào sân, trong đó có bộ ba tấn công người Brazil là Bruno Matos - Caique - Pedro Paulo. Tiền vệ người Uzbekistan Abdumuminov tiếp tục trong vai trò đánh chặn, thu hồi bóng và phát động tấn công từ khu vực giữa sân.

Thực tế, Viettel FC đã kiểm soát thế trận khá tốt, bất chấp việc BG Pathum United chủ động đẩy cao tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc.

Cơ hội cũng đã đến với những nhà ĐKVĐ T.League ở phút thứ 10 sau pha căng ngang từ bên trái vào của Pathompon (số 18) khiến Trương Văn Thiết (số 5 - Viettel) trên đà lao về cản phá đã đưa bóng trúng cột dọc.

Sau đó khoảng 3 phút, chân sút người Brazil Diogo (số 7) của Pathum có cơ hội đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng cũng đi thiếu chính xác đáng tiếc.

Càng chơi, Viettel càng lấy lại thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn với vai trò cầm nhịp của Abdumuminov và Bruno Matos cộng với những pha xử lý thông minh của Hoàng Đức.

Viettel FC "nợ chồng thêm nợ" trước nhà vô địch Thái Lan - Ảnh 2.

Pedro ăn mừng bàn mở tỷ số cho Viettel FC trước Pathum United. Ảnh: 24h

Phút 23, trong pha dàn dựng tấn công thực sự nguy hiểm đầu tiên, Viettel FC đã có bàn thắng. Xuất phát từ pha "xuyên phá" trung lộ đầy tự tin của Caique, bóng qua chân bộ ba người Brazil và Pedro đã có cơ hội thoát xuống đánh bại thủ môn Chatchai mở tỷ số cho ĐKVĐ V.League.

Khoảng thời gian sau đó, Pathum United nỗ lực đẩy cao đội hình gia tăng sức ép. Nhưng trong cơ hội đáng kể nhất của họ trước khi hiệp 1 khép lại, pha xoay người dứt điểm của Diogo đưa bóng chạm chân Văn Thiết đi chệch cột dọc phút 39.

Pathum United và 8 phút lội ngược dòng

Sau giờ nghỉ, HLV Aurelio Vidmar liên tiếp đưa ra 3 sự thay đổi người nhằm tạo ra sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự cho đội chủ nhà: Kevin Ingreso, Surachart Sareepim, Teerasil Dangda vào sân thế chỗ Sumanya Purisai, Santipharp Channgom, Pathompon.

Thế trận đảo chiều nhanh chóng khi Pathum United đã chứng minh được sức mạnh. Chỉ trong khoảng 8 phút từ 56 đến 64, thủ môn Nguyên Mạnh đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần.

Phút 56, Diogo tạt bóng từ bên cánh phải vào cho Chaowat Veerachat (số 4) đánh đầu gỡ hòa cho Pathum.

Phút 60, chính Chaowat Veerachat dứt điểm từ cự ly khoảng 30m đưa bóng đi chệch côt dọc đáng tiếc. Và chỉ 2 phút sau đó, CĐV Pathum United đã có dịp ăn mừng bàn thắng thứ 2. Sau 1 pha tấn công trung lộ, trung vệ người Tây Ban Nha Andres Tunez (số 30) lên tham gia tấn công dứt điểm ở góc hẹp trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-1.

Viettel FC "nợ chồng thêm nợ" trước nhà vô địch Thái Lan - Ảnh 3.

Dù rất nỗ lực nhưng Viettel FC đã không thể giành điểm trước nhà vô địch T.League Pathum United. Ảnh: AFC

Sau bàn thua thứ 2, Viettel FC đã có 2 sự thay đổi người với sự xuất hiện của Văn Hào, Trọng Hoàng thế chỗ Ngọc Sơn, Văn Thiết.

Nhưng cũng chỉ ngay sau đó, Pathum có bàn thắng thứ 3. Phút 64, Diogo ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha đánh đầu cận thành sau đường phối hợp đá phạt cố định được dàn dựng chính xác đến từng chi tiết.

Khoảng gần 30 phút còn lại của trận đấu, Viettel FC nỗ lực tìm bàn thắng nhưng bất thành. Pha bóng đáng chú ý nhất mà các học trò HLV Jurgen Gede tạo ra chỉ là vài tình huống dứt điểm từ xa của Bruno Matos buộc thủ môn Chatchai phải bay người cứu thua.

Chấp nhận thua chung cuộc 1-3, Viettel FC (3 điểm/4 trận) vẫn xếp thứ 3 bảng F và đã bị loại sớm trước 2 lượt đấu.

Ngày 8/7, Viettel FC sẽ gặp Ulsan Hyundai ở trận lượt về. Ngày 11/7, Viettel kết thúc "chuyến phiêu lưu" tại AFC Champions League khi tái ngộ Kaya FC-Iloilo.

Sau 4 lượt trận tại bảng F, vị trí đầu bảng thuộc về Ulsan Hyundai (12 điểm tuyệt đối, đội đã thắng nhẹ nhàng Kaya FC-Iloilo 2-1 trong trận đấu diễn ra chiều 5/7). Pathum United (9 điểm) xếp thứ 2 và vẫn tiếp tục duy trì cơ hội đi tiếp. Còn đội cuối bảng Kaya FC-Iloilo vẫn chưa thể có điểm danh dự tại giải.

Đội hình xuất phát:

Viettel FC: Nguyên Mạnh, Thanh Bình, Ngọc Hải, Văn Thiết, Ngọc Sơn, Tiến Anh, Abdumuminov, Hoàng Đức, Bruno, Caique, Pedro.

BG Pathum United: Chatchai, Santipharp, Victor, Andres, Yodrak, Sumanya, Chaowat, Sarach, Pyachanok, Diogo, Siroch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem