Vợ phản bội
-
Vợ biểu hiện bất thường, con thì lại không giống ai, nên tôi đành bí mật mang mẫu của con và của tôi đi thử ADN. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi như sụp đổ
-
Thế nhưng chồng và nhà chồng càng tốt với tôi bao nhiêu thì tôi lại càng ngập trong sợ hãi và lo lắng bấy nhiêu, đến mức gặp ác mộng hàng đêm.
-
3 bố con ôm nhau khóc mà không dám khóc to. Tôi điện về quê, mẹ đẻ nói cho vợ một cơ hội để con có mẹ, tim tôi lại vỡ ra từng mảnh, chấp nhận hy sinh vì hai con nhưng trong lòng vẫn có cảm giác vợ không thay đổi.
-
Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ nhiều và chẳng tập trung làm được việc gì. Tôi thương yêu 2 con vô cùng nhưng sợ không đủ vị tha để tha thứ cho người vợ phản bội và tiếp tục nuôi dạy 1 đứa con không cùng huyết thống với mình.
-
Nhiều người có thể nói tôi nhu nhược. Tôi cũng không hiểu sao mình lại chịu đựng để cho mọi chuyện tới mức này, không lẽ vì tôi đã quá yêu cô ấy mà trở nên hèn yếu.
-
Mỗi khi nghĩ đến ly hôn, tôi lại nhìn cha mẹ đã già, nhìn con gái nhỏ thơ ngây mà không đành lòng.