Vợ

  • Nỗi tủi nhục của thiếu niên ở Cà Mau bị kết tội hiếp dâm, phải ngồi tù oan 358 ngày; Xôn xao đám cưới của cô dâu 14 tuổi và nỗi lòng những người làm cha mẹ, Người có cái mặt “dày” vì bị chửi quá nhiều... là những bài viết hấp dẫn có mặt trong ấn phẩm Dòng đời số 19 ra ngày thứ Bảy, 29.11 tới.
  • Các thầy, cô giáo ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú của xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bảo rằng, năm nào nhà trường cũng “mất” một vài em  học sinh nữ vì các em phải bỏ học để lấy chồng. Buồn hơn, nhiều em phải nuôi con một mình khi chưa đủ tuổi thành niên….
  • “Họ hàng khen tôi có nghĩa vì cưu mang cả bạn vợ, anh em biết chuyện thì chúc mừng tôi vợ cả, vợ hai sống hòa thuận. Nhưng tôi khổ sở vì trong lòng có nỗi ghen tuông không thể giãi bày. Tôi cũng giận mình lại đương nhiên tiếp nhận cuộc sống trớ trêu như vậy” – Huy chia sẻ.
  • “Với mỗi phụ nữ bị bạo lực gia đình (BLGĐ), chúng tôi tư vấn tâm lý, tổ chức các hoạt động nhóm để hỗ trợ nhau, cung cấp kiến thức để phòng tránh, tổ chức dạy nghề…” - bà Phạm Hương Giang (ảnh) - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và phát triển thuộc T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết. 
  • Mỗi quốc gia lại có những phong tục cưới hỏi khác nhau phụ thuộc vào truyền thống xa xưa của từng dân tộc – đó là điều ai cũng biết rõ. Tuy nhiên, một số phong tục cưới hỏi đó lại kỳ quặc đến mức sẽ khiến nhiều người “mắt chữ A miệng chữ O”.
  • Bà Nguyễn Thị Tồn, còn có tên là Diệu. Người làng Mỹ Khánh, tổng Chánh Mỹ Thượng (nay thuộc phường Bửu Hoà, Biên Hoà). Bà là trưởng nữ của ông Nguyễn Văn Lý và là người vợ chung tình của tri huyện Phước Long Bùi Hữu Nghĩa.
  • “Người phụ nữ lấy chồng là khi đã trao hết niềm tin mà bị chồng bội bạc đánh đập thì coi như đã chết”. Đó là lời tâm sự uất nghẹn của nhiều phụ nữ nông thôn. Pháp luật dường như chưa chạm tới được mỗi mái nhà, bởi vậy, người phụ nữ cần được hỗ trợ về tâm lý, kiến thức để tự bảo vệ mình khi bị đánh đập. 
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nơi tiếp nhận sản phụ Huyền cho biết, bệnh nhân vào viện lúc 15h ngày 21.11, thai đủ tháng, có dấu hiệu ra máu âm đạo.
  • Khi được vớt lên, mặt 2 mẹ con chị Khuyên bị cua bám đầy, tai, mũi, môi bị xơ, rách do cua cắn… Đấy là một câu chuyện hết sức đau lòng mà chúng tôi vừa được nghe tại thôn 7, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin (Đăk Lăk).
  • Cùng nhóm từ thiện pleikucafe.com đến làng Bluk Blui, xã Ia Ka, huyện Chư Pah (Gia Lai), chúng tôi đặc biệt chú ý đến những người bị bệnh phong. Có người bị bạc màu da, rụng lông mày; người bị nổi từng cục u lớn nhưng ánh mắt của họ vẫn ánh lên một niềm lạc quan như thể những người lành lặn… Anh Rơ Châm Ruen (34 tuổi), là người thuộc thế hệ sau nhưng anh rất hiểu về làng mình.