Vợ

  • Sáng ngày 21.11, nhiều người dân ở huyện miền núi Trà Bồng đã đổ xô đến nhà ông Nguyễn Hồng Sơn ở thôn Phú Hòa, xã Trà Phú để xem con bê có hình dáng vô cùng kì quái mà theo nhiều người dân là mặt giống trẻ sơ sinh.
  • Chất độc da cam/dioxin và căn bệnh u xơ thần kinh phì đại đã cướp đi con mắt và 1/2 khuôn mặt của em, khiến toàn thân xù xì phủ kín u nhọt to như đầu như quả trứng cút, người mềm như sợi bún. Ấy thế mà Lưu Viết Kiên (SN 1989 ở thôn Thanh Oai, xã Hữu Hoà, Thanh Trì, Hà Nội) vẫn “gồng mình” chiến thắng “ác quỷ” trên khuôn mặt để trở thành một người có ích cho xã hội.
  • Sự kiện một kẻ giết người hàng loạt được cấp phép kết hôn trong tù với một cô gái 26 tuổi thường đến nhà tù thăm ông ta đang khiến dư luận cả thế giới xôn xao.
  • Em bé văng ra từ bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông thương tâm tại An Giang đã được các bác sĩ trao về cho gia đình trong niềm xúc động không chỉ của người thân, mà tất cả những ai đã quan tâm lo lắng cho sinh mạng của em trong suốt gần 1 tháng qua.
  • Được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị, một bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối đã treo cổ tự tử.
  • Những căn bệnh lây qua đường tình dục đang có xu hướng bùng nổ ở lục địa đen. Để giảm nguy cơ lây bệnh và khiến bạn tình say đắm, thị trường bùa yêu nở rộ, được phụ nữ châu Phi ưa chuộng. Độc chiêu giữ bạn tình kiểu ngày đang thu hút sự chú ý, tò mò của  phụ nữ khắp thế giới.
  • Bị nhà trai bắt đền vì con gái bỏ trốn sau đám cưới, nhà gái không có tiền đành gán con gái còn lại cho nhà trai. Tuy nhiên sau khi "tờ cam kết" được hủy bỏ, cô em cũng bỏ trốn.
  • Bị bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn đang giằng xé từng ngày, từng giờ, thể trạng ngày càng héo hắt. Những vật dụng có giá trị trong nhà lần lượt ra đi nhưng bệnh tình của chị vẫn ngày càng nặng. Rồi đây gia đình chị không biết còn có thể bán được cái gì để chị tiếp tục chữa bệnh khi căn nhà đã trống huơ trống hoác. 
  • Vua Lý Thần Tông (1116 – 1138) là vị vua thứ năm của nhà Lý, trị vì từ năm 1127 đến năm 1138. Theo giai thoại dân gian, vì Lý Nhân Tông không có con nên Từ Đạo Hạnh "đầu thai" làm con trai Sùng Hiền Hầu để duy trì sự nghiệp của nhà Lý. Vị thiền sư đã "thoát xác" tại chùa Thiên Phúc năm 1116, ngay trước khi Lý Dương Hoán, tức vua Lý Thần Tông sau này, ra đời vào tháng 6 năm 1116. Trong sách Đại Việt Sử ký Toàn thư cũng có ghi lại.
  • Đầy sáng tạo khi tận dụng không gian từ ngôi nhà 5 tầng giữa phố Khâm Thiên, ông Nguyễn Mạnh Tiến (51 tuổi) đã tạo ra được một vườn rau, có lẽ thuộc hàng cao nhất thủ đô, khi những thùng rau được trồng trên tầng 6 và tầng 7 (do ông làm cơi thêm từ fibro xi măng vững chắc). Cùng Dân Việt (danviet.vn) “đột nhập” vườn rau độc đáo này.