Vợ

  • “Nếu gây ô nhiễm môi trường thì người chịu đầu tiên trước hết chính là gia đình nhà tôi, sau mới đến các gia đình hàng xóm. Vì vậy khâu xử lý vệ sinh môi trường xung quanh khu chăn nuôi đối với tôi và cả gia đình vô cùng quan trọng”- ông Tiến chia sẻ khi nói về bí quyết thân thiện với môi trường của khu VAC trên cao.
  • "Biết ra sao ngày sau" là câu nói của Ngọc khi ngồi ở quán cafe nhìn ra biển Vũng Tàu. Cô chấp nhận bị đánh đập, ghen tuông, đau đớn thể xác để có chút vốn mở tiệm gội đầu.
  • “Tiền tài, địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm, chúng chỉ mang lại cho tôi đau khổ, nghiệt ngã và hiểm nguy đến tính mạng...”, bà Nguyễn Phương Hằng nói về mối tình với đại gia Dũng “lò vôi”.
  • Gia đình bất bình đặt câu hỏi tại sao kết quả khám thai của bệnh viện đều kết luận bình thường và xếp thai phụ vào nhóm ít nguy cơ. Gia đình xin bác sĩ cho bệnh nhân được mổ sớm nhưng bác sĩ từ chối. Sau 2 ngày nằm theo dõi, bất ngờ thai phụ được chỉ định mổ cấp cứu và cuối cùng trẻ sơ sinh tử vong do suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu vì thai suy cấp.
  • Người ta nói, chồng đẹp thì vợ được mở mày mở mặt. Có một anh chồng đẹp trai, âu cũng được người khác khen ngợi.
  • Cái chết thương tâm của ông Nguyễn Chua (53 tuổi, trú tại thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, Đăk Lăk) khi đu dây cáp qua sông đi làm không chỉ là nỗi đau tột cùng đối với gia đình, người thân của ông mà là nỗi đau chung của người dân xã Hòa Lễ. Với người dân nơi đây, ngày nào còn phải “làm xiếc” qua sông mưu sinh thì ngày đó, tính mạng của họ vẫn còn bị đe dọa.
  • Theo nguyện vọng của vợ, một người chồng ở Anh đã trộn tro cốt của bà vào pháo hoa và bắn lên bầu trời trong khoảng thời gian gần 2 phút.
  • Con số các trai làng “ế vợ” ở Đại Hợp thì vẫn chưa được thống kế cụ thể nhưng chỉ biết, chuyện đàn ông 40 tuổi vẫn chăn đơn gối chiếc tại địa phương này nhiều vô kể, thậm chí có những người còn bỏ đi biệt xứ không phải để gây dựng kinh tế mà chỉ đơn thuần là đi kiếm một cô vợ.
  • Ở miền Tây thường xảy ra ép rượu rồi thách nhau uống quên đường về. Có trường hợp tại đám tang người chết vì rượu, các “ma men” đua nhau uống đến mất mạng...
  • “Tui rút con dao thủ sẵn trong người ra tự dí vào cổ mình rồi hét lớn: Không cho tui lấy Duyên thì tui chết ở đây cho mọi người coi! Không còn cách nào khác, bên nhà gái đành phải gả Duyên cho tui. Họ không ngờ là đã mắc cái mưu cùn mà hai đứa tui đã bày ra” -  anh Đinh Văn Lại, một người đàn ông mù ở xứ núi Lâm Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) kể về mối tình “chấn động” của mình với người vợ hiền bao năm đồng kham cộng khổ...