Voi Buôn Đôn

  • Dưới cái nắng của tháng Ba Tây Nguyên, hàng nghìn du khách thích thú ngắm nhìn cảnh tượng những chú voi dùng tiệc buffet trong ngày Hội voi Buôn Đôn năm 2023.
  • Ông Y Khiă (buôn Tunr, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) là gru cuối cùng có cấp bậc lớn ở xứ sở voi. Bây giờ, ông là thầy cúng voi, vào những dịp lễ hội trong tỉnh, ông luôn được mời để cúng sức khỏe cho voi và cho chủ voi.
  • Từ khi người Tây Nguyên có nghề săn và thuần dưỡng voi, con voi luôn là một biểu tượng tự hào, quyền lực và giàu có, nhưng nay câu chuyện về voi đã khác xưa…
  • “Voi con ơi... Mau lớn nhanh có đôi ngà to. Có sức đi khắp miền rừng xa. Kéo gỗ cho buôn làng của ta...”. Câu hát thiếu nhi luôn vang vọng khắp núi rừng Tây Nguyên (và cả nước) ấy giờ đây đã trở thành niềm mong muốn, sự hoài niệm của biết bao đồng bào dân tộc khi đứng trước nguy cơ Buôn Đôn (Đăk Lăk) không còn voi.
  • Đã bao đời nay, với đồng bào các dân tộc Buôn Đôn (Đăk Lăk) voi đã trở thành con vật thân thiết. Từ xa xưa, những Gru (dũng sĩ săn voi) đã mang loài vật to lớn này từ đại ngàn hùng vĩ về thuần dưỡng, để rồi ngày càng tạo nên mối quan hệ vô cùng thân thiết với con người.