Vòng 18 V.League 2012: V.Hải Phòng đã “chết"’

Thứ hai, ngày 21/05/2012 10:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau vụ hành hung trọng tài Võ Minh Trí cuối tuần trước, chiều qua (20.5), CĐV Hải Phòng tới sân ít hơn, ước tính chỉ khoảng 6.000-7.000 người. Lực lượng an ninh trên sân Lạch Tray có một buổi chiều làm việc khá nhàn nhã.
Bình luận 0

Thực tế, SHB.Đà Nẵng chơi không có gì ấn tượng, thậm chí hàng thủ của họ còn chơi khá hớ hênh nhưng V.Hải Phòng chỉ có được 2 pha lập công đều từ những tình huống cố định của Fagan (penalty, phút 32), Đức Thắng (65').

Bên kia chiến tuyến, ngoại binh xuất sắc nhất 2011 Merlo tiếp tục tỏa sáng với cú hat-trick hoàn hảo ở các phút 29, 52', 72', giúp đội bóng sông Hàn thắng 3-2.

Với kết quả này, SHB.Đà Nẵng (32 điểm) đã vượt qua Sài Gòn.XT (đội đã hòa SLNA 1-1 chiều 19.5) để trở lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém "người anh em" Hà Nội T&T (đội đã thua Navibank.SG 0-2 chiều 19.5) 1 điểm. Trong khi đó, V.Hải Phòng (11 điểm) đã sớm cầm chắc 1 suất rớt hạng với vị trí cuối bảng.

Ở 8 vòng đấu cuối mùa, cuộc chạy trốn suất rớt hạng còn lại hứa hẹn sẽ rất căng thẳng với nhiều diễn biến khó lường với sự xuất hiện của 4-5 "ứng viên". Vòng 18 vừa qua, không biết vô tình hãy hữu ý mà các đội nằm trong tốp cầm đèn đỏ đều giành đủ 3 điểm: V.Ninh Bình thắng chủ nhà Hà Nội 2-1, CS.Đồng Tháp thắng chủ nhà K.Kiên Giang 2-0, Thanh Hóa thắng HAGL 2-1, qua đó đều tạo khoảng cách rất xa với V.Hải Phòng. Hiện K.Khánh Hòa (hòa Bình Dương 1-1 trong trận đấu chiều 19.5) đang tạm bị "đẩy" xuống vị trí áp chót với 19 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem