Vụ 39 người tử vong ở Anh: Những đêm trắng chờ tin con...

Cảnh Thắng Thứ hai, ngày 28/10/2019 19:37 PM (GMT+7)
Họ ngồi lặng lẽ, ánh mắt thẫn thờ đẫm lệ...đó là hình ảnh ám ảnh nhất khi tìm đến những gia đình ở Yên Thành, Nghệ An có con đang mất liên lạc khi trên đường sang Anh. Không ai muốn tin rằng bi kịch đã xảy đến với gia đình họ, nhưng nỗi lo sợ vẫn cứ ập về...
Bình luận 0

Chiều 28/10, nhiều gia đình tại Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang “nín thở” chờ đợi những thông tin chính thống từ cơ quan chức năng sau 5 ngày mất liên lạc với người thân. Những ngày qua nhiều gia đình, thậm chí đã lập vội những chiếc bàn thờ vọng; còn có những gia đình vẫn tin rằng người thân của mình còn sống...

img

Gia đình ông Nguyễn Đình Sắt lập bàn thợ vọng cho con, em mình là Nguyễn Đình Tứ nghi mất tích. Ảnh: Cảnh Thắng

Có mặt tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), PV báo Dân Việt tận mắt chứng kiến không khí nặng nề tràn ngập khắp các con đường dẫn vào nhà ông Nguyễn Đình Sắt, bố của anh Nguyễn Đình Tứ nghi mất tích. Lúc này người thân của anh Tứ tập trung rất đông tại nhà, khuôn mặt người nào cũng tỏ ra mệt mỏi, họ không muốn nói gì bởi lòng dạ đang đau buồn và ngổn ngang.

Sau một lúc ngồi tâm sự về gia cảnh ông Nguyễn Đình Sắt mới bắt đầu chia sẻ câu chuyện của con trai: “Nó là người hiền lành, hoạt bát. Hai vợ chồng cháu nó mới xây xong ngôi nhà mới này (vừa nói ông Sắt vừa chỉ ngôi nhà mới của Tứ-PV). Để trả nợ và mong thoát khỏi cảnh nghèo khó ở quê, hai vợ chồng nó cắm sổ đỏ nhà hơn 700 triệu để cho Tứ đi xuất khẩu lao động bên Anh mong trả nợ. Nào ngờ đâu ra nông nỗi thế này”.

Người đàn ông này không tin, cuộc chia tay con ngày hôm đó lẽ đâu là cuộc chia tay cuối cùng, ông  Sắt nghẹn ngào nói: “Khi nghe tin con tôi mất liên lạc, con dâu tôi bị suy sụp tinh thần, bệnh tình tái phát nên phải nhập viện chữa trị. Hiện gia đình đã gửi mẫu máu và tóc của tôi và con của cháu cho cơ quan chức năng. Tôi mong sớm có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng... ”.

img

Con đường dẫn vào nhà ông Nguyễn Đình Sắt trở nên vắng vẻ, u ám. Ảnh: Cảnh Thắng

Cách nhà ông Nguyễn Đình Sắt gần 300 mét là nhà gia đình chị Bùi Thị Nhung cũng nghi bị mất tích bên Anh. Những người hàng xóm nhà chị Nhung cho biết, gia đình chị vẫn tin con mình còn sống.

Ở Yên Thành những ngày này, câu chuyện được chia sẻ nhiều nhất là thông tin về 39 thi thể di dân được phát hiện chết cóng trong container ở Anh. Nên việc hỏi đường đến gia đình của những người có con nghi là nạn nhân cũng không quá khó khăn.

Nhờ một người dân dẫn đường, PV Dân Việt đã đến nhà ông Lê Minh Tuân (ở xóm Yên Hội, Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An), bố của anh Lê Văn Hà (SN 1989), người đã bị mất liên lạc từ 5 ngày trước. Gia đình anh Hà cũng đang mong chờ thông tin chính thống từ cơ quan chức năng. Khuôn mặt ông Tuân không dấu nổi sự đau buồn, lo lắng, nhưng ánh mắt của ông cũng đầy nghi ngại. Ông Tuân cũng không muốn nói gì về sự việc vì hiện thời quá lo lắng và buồn.

img

Rất đông người thân đến hỏi thăm gia đình ông Nguyễn Đình Sắt. Ảnh: Cảnh Thắng

Hàng chục gia đình có người thân đi Anh bị mất liên lạc đến giờ phút này đều cảm thấy lòng như lửa đốt bởi hầu hết các nạn nhân đều có điểm chung là trước 1 ngày khi sự việc kinh hoàng xảy ra họ đều liên lạc về với gia đình tại Việt Nam, đó cũng là những lời cuối cùng trước lúc mất liên lạc của họ.

img

Ông Cao Minh Tuân hôm nay (28/10) không muốn  nói gì với PV báo chí vì quá đau buồn. Ảnh: Cảnh Thắng

Trong khi đó, tại gia đình ông Võ Ngọc L. (SN 1961, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) không khí nặng trĩu. Gia đình ông có con trai là Võ Ngọc N. (SN 1991) cũng đi Anh trong đợt này. Nhiều ngày qua vẫn chưa liên lạc được với anh N. Cuộc gọi gần đây nhất anh N. gọi về cho gia đình báo mình đang ở Pháp và sắp lên xe sang Anh. Kể từ ngày con mất liên lạc, gia đình ông L đã trải qua những đêm trắng, chỉ để chờ một dòng tin nhắn, hoặc một cuộc điện thoại...nhưng đến nay vẫn vô vọng.

img

Ngôi nhà của anh Nguyễn Đình Tứ vừa mới xây xong trước khi đi xuất khẩu lao động. Ảnh: Cảnh Thắng

Còn chị Tạ Th.O (SN 1992, vợ anh N.) cho biết, trưa ngày 22/10, chị đang đi làm thì nhận được tin chồng báo về cho biết lên anh lên xe đi sang nước Anh. Cụ thể, vào trưa 22/10, chị Oanh đang đi làm thì anh N. gọi điện về bảo "em ơi gọi điện về cho bố mẹ thắp hương cho anh, chứ giờ anh lên xe đây". "Nói xong thì anh ấy tắt máy", người vợ nói trong nước mắt.

Sau đó, gia đình bàng hoàng khi nhận được thông tin về 39 người chết trong container tại Anh. Tất cả đều hi vọng trong số các nạn nhân sẽ không có N., nhưng rồi nhiều ngày qua gia đình không thể liên lạc được với anh N. khiến ai cũng vô cùng lo lắng. Gia đình cũng đã trình báo việc anh N. mất liên lạc với chính quyền địa phương.

img

Ngôi nhà của ông Cao Minh Tuân (bố của anh Cao Văn Hà) nghi mất tích trở nên u ám. Ảnh: Cảnh Thắng

Được biết, vào khoảng tháng 9/2018, anh Võ Ngọc N. xuất khẩu lao động sang Rumani, sau đó tiếp tục sang Đức và Pháp để làm ăn. Vợ chồng anh Nam đã có 2 người con. Chuyến đi này, anh gọi về cho gia đình trước thời điểm lên xe, sau đó mọi thông tin đều bặt vô âm tín...

Những câu chuyện được kể ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn, với những gia đình đang tột cùng của sự lo lắng, niềm mong mỏi duy nhất của họ bây giờ là "phép màu", dù khổ đau họ vẫn hi vọng người thân của họ còn sống. Yên Thành đã trải qua những đêm trắng và sẽ còn những đêm trắng cho đến khi mọi thông tin từ nước Anh được sáng tỏ...

img

Ông Nguyễn Đình Sắt thất thần chờ ngóng tin chính thống từ cơ quan chức năng. Ảnh: Cảnh Thắng 

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Ngoại vụ Nghệ An: "Tính tới thời điểm này, đơn vị đã nhận được thông tin trình báo của người thân của các nạn nhân nghi mất tích ở nước Anh, gồm huyện Yên Thành có 6 trường hợp, huyện Diễn Châu có 6 trường hợp, huyện Hưng Nguyên có 1 trường hợp và TP.Vinh có 1 trường hợp..." 

“Với tất cả những gia đình trình báo, chúng tôi đã và đang hướng dân họ làm các thủ tục, cũng cấp các giấy tờ tuy thân để nhằm xác định danh tính khi các cơ quan chức năng yêu cầu”, vị lãnh đạo Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết thêm.

Trước đó, rạng sáng 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, đông bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo về một xe container đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi các nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ phát hiện thi thể 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex hôm 23/10. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem